HỎI: Bố tôi năm nay tuổi đã khá
cao, bố uống rượu từ thời trai trẻ đến giờ đã hơn 30 năm rồi. Trước đây, vì bố
thiếu trách nhiệm với gia đình, hay đánh đập cho vợ con nên mẹ và chúng tôi đã
không sống cùng bố từ 20 năm nay. Nay bố bị bệnh gan và nhiều bệnh khác, đời
sống gặp nhiều khó khăn. Dù mỗi ngày bố chỉ ăn được một bữa nhưng tật uống
nhiều rượu vẫn không thay đổi. Nhiều người khuyên tôi nên lo cho bố việc ăn
uống, chu cấp tiền bạc cho bố. Tôi sợ rằng nếu chu cấp tiền bạc thì chỉ tạo
thêm nghiệp uống rượu cho bố mà thôi. Vậy tôi nên giúp bố thế nào? Rất mong sự
hướng dẫn của quý Báo.
(MỸ HẠNH, myhanhchina2007@yahoo.com)
ĐÁP:
Bạn Mỹ Hạnh
thân mến!
Rất mừng là
cuối cùng bạn cũng đã bỏ qua hết những chuyện không vui của quá khứ để lo tìm
cách giúp đỡ, chăm sóc cho bố. Nhất là lúc này, khi bố tuổi đã khá cao, vừa
bệnh lại vừa khó khăn, cô quạnh nên rất cần được con cái phụng dưỡng, săn sóc.
Vấn đề là tìm phương cách hiệu quả nhất, hay nói như bạn là “nên giúp bố thế
nào?”.
Thiết nghĩ,
vật chất và tiền bạc cũng rất cần nhưng trước hết, cần làm ngay là sự chăm sóc
bố về tình cảm, tinh thần. Bạn nên thu xếp thời gian, động viên khuyên nhủ các
anh chị em (cả mẹ nữa thì càng tốt), thường xuyên về thăm bố. Chuyện xưa dẫu có
vui buồn gì thì cũng đã đi qua. Nhưng với con cái thì bố chỉ là một, duy nhất.
Tật uống nhiều rượu của bố là do nghiện ngập nhưng có thể một phần cũng vì buồn
cho thân phận. Thường thì càng buồn người ta càng uống và càng uống lại càng
buồn hơn. Nhiều lúc, người nghiện ngập cũng muốn gượng dậy, đứng lên làm lại
cuộc đời nhưng vì thiếu vắng sự sẻ chia, không nhận ra tương lai vẫn còn le lói
nên lại buông xuôi.
Do vậy, sự
hoan hỷ tới lui thăm viếng, những sẻ chia bày tỏ tình cảm chân thành của con
cái sẽ làm cho lòng bố ấm lại, bớt cô quạnh hơn. Nhất là tháo gỡ được tâm lý
mặc cảm cho bố khi biết con cái không còn phiền trách mình vì sự thiếu trách
nhiệm với gia đình trước đây. Thâm tình cốt nhục bố con sẽ là chất liệu quan
trọng để thắp lên ngọn lửa tin yêu cuộc sống cho bố. Chính sự hiểu và thương
yêu con cái sẽ giúp bố thêm nghị lực sống mà gắng cai rượu, lo chữa trị bệnh
tật.
Thiết nghĩ
khi tình cảm bố con được cải thiện, tràn ngập thâm tình ruột thịt yêu thương
thì những sự phụng dưỡng, trợ duyên về vật chất hay tiền bạc cho bố mới đúng
nghĩa hiếu đạo. Tùy theo hoàn cảnh và điều kiện thực tiễn của mỗi người con mà
hết lòng phụng dưỡng. Đây là tấm lòng thơm thảo nên không kể ít hoặc nhiều, lại
càng không phải lo “nếu chu cấp tiền bạc thì chỉ tạo thêm nghiệp uống rượu cho
bố” vì trong bố đã có tình thương các con rồi. Các con đang cần bố và bố cũng
đang cần các con. Đó chính là thông điệp yêu thương trong tự tâm mỗi người, là
động cơ để bố lẫn con đều phấn đấu để trở nên hoàn thiện. Và tốt hơn nữa, nếu
bố hoan hỷ thì nên mời bố về sống chung với con cháu cho tiện bề phụng dưỡng,
thăm viếng, tâm tình lại càng hay.
Chúng tôi nghĩ rằng, không ai có thể biết bố mẹ hay người
thân sẽ ở với mình bao lâu nữa. Nên bạn và các anh chị em trong nhà cần làm
ngay những gì có thể cho bố, và đó cũng là làm cho chính mình, khi mọi việc đều
chưa quá muộn.