Nằm ở tỉnh Tứ
Xuyên, núi Nga Mi còn gọi là “Đại Quang Minh sơn”, nổi tiếng bởi phong
cảnh thiên nhiên hùng vĩ, kết hợp hài hòa với những công trình văn hóa,
tôn giáo tín ngưỡng lâu đời được ví như “núi tiên nước Phật”.


Theo người dân địa phương, tên gọi Nga
Mi do núi ở đây dài và hẹp giống như một bộ mày ngài. Cùng với Ngũ Đài
Sơn – tỉnh Sơn Tây, Phổ Đà Sơn – tỉnh Chiết Giang và Cửu Hoa Sơn – tỉnh
An Huy, nơi đây được tôn là một trong bốn ngọn núi thiêng nhất của Phật
giáo Trung Hoa.
Trên núi có rất nhiều chùa, điện, am tuyệt đẹp và cổ kính xen với những
bóng cây cổ thụ, nhưng nổi tiếng nhất là: Chùa Báo Quốc, chùa Vạn Niên
cũng như Tấn Dương điện, Thần Thủy các và điện Nghìn Phật. Trong các bức
tượng ở đây, có lẽ tượng Thập phương Phổ Hiền (ảnh phải) mặt quay về 4
hướng, tự tại trên đài sen, cưỡi trên 4 con voi lớn cao 48m bằng đồng mạ
20kg vàng nằm trên đỉnh cao 3.079m là uy nghi và lộng lẫy nhất. Những
di vật quý của Phật giáo hàng trăm năm tuổi như kinh Bối Diệp, tháp đồng
Hoa Nghiêm, chuông Thánh Tích, kim ấn Phổ Hiền vẫn còn được lưu giữ
lại cho tới ngày nay.
Với những người hiểu biết về võ thuật và những người hay xem phim chưởng
bộ của Trung Quốc thì đều biết tới núi Nga Mi. Vì đây là nơi sinh ra
một trong những môn phái võ mạnh và nổi tiếng của Trung Quốc. Điều đó
khiến cho khu danh thắng càng cuốn hút hơn lữ khách gần xa. Tương
truyền, ngọn núi này là đạo trường của Bồ tát nên nó tượng trưng cho sức
mạnh và cát
tường. Vì vậy, du khách đến với Nga Mi không chỉ được ngắm một bức tranh
thủy mặc được thiên nhiên ban tặng, mà còn có diễm phúc lớn khi đến một
địa danh linh thiêng của Phật giáo để lòng được thanh tịnh, với ước
vọng sự khỏe mạnh, an khang của bản thân và gia đình.
Núi Nga Mi rộng hơn 200km2, có phong cảnh sơn thủy hữu tình với đỉnh Vạn
Phật cao 3.099m so với mực nước biển. Điều đặc biệt là một ngày trên
núi Nga Mi có tới bốn mùa. Môi trường tự nhiên hài hoà tạo điều kiện
thuận lợi cho các loài động - thực vật sinh trưởng và phát triển đa
dạng, chiếm tới 1/10 tổng số loài của toàn Trung Quốc. Vì vậy, nơi đây
được mệnh danh là “bảo tàng động - thực vật tự nhiên”, rất quan trọng
trong việc nghiên cứu sự đa dạng sinh học. Vì vậy trên hành trình lên
tới đỉnh cao nhất, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều loài động - thực vật mà
chưa bao giờ được chứng kiến. Đây cũng là một điều lý thú của chuyến
khám phá danh sơn này.
Nổi tiếng nhất trong quần thể “núi tiên nước Phật” này phải kể đến tượng
phật Lạc Sơn (ảnh trái) hay “đại phật Gia Định” nằm trên ngọn Thê Loan,
phía chân núi Nga Mi về phía đông nhìn ra chỗ hợp lưu của ba con sông
là Mân Giang, Đại Độ va Thanh Y . Đây là tượng phật lớn nhất thế giới
được tạc vào vách đá cao 71m được ví “núi là một pho tượng, Phật là một
ngọn núi”. Phật được chạm khắc công phu với những đường nét tinh xảo,
thanh thoát và cân đối, thể hiện khí thế hùng vĩ. Bức tượng mô tả Phật
đang ngồi, hai tay đặt trên đầu gối. Thân của tượng phật cao 59,98m.
Điều đặc biệt, đỉnh đầu của tượng có tới 1.021 búi tóc và móng tay nhỏ
nhất cũng đủ lớn để cho một người ngồi vào.
Theo truyền thuyết, hòa thượng Hải Thông thời nhà Đường đã khởi xướng
việc tạc bức tượng này với hy vọng Phật có thể giúp làm cho nước sông êm
đềm, tạo thuận lợi cho tàu thuyền đi lại trên sông. Một điều xúc động
là khi nguồn tài trợ cho công trình bị đe dọa, ông đã tự khoét để tỏ
lòng mộ đạo và sự thành tâm của mình. Công việc thiện tâm này chỉ được
các môn đồ của ông hoàn thành sau 90 năm. Trong thực tế, nhờ có công
trình xây dựng khổng lồ này đã tạo ra rất nhiều viên đá nhỏ lắng xuống
lòng sông, làm cho các dòng chảy trở nên hiền hòa và vì thế làm cho tàu
bè qua lại dễ dàng hơn.
Núi Nga Mi và đại phật Lạc Sơn đã được liệt vào danh sách di sản thiên
nhiên và văn hóa thế giới năm 1996 do có giá trị rất cao về lịch sử,
cảnh quan và đa dạng sinh học.