GNO
- Là chủ đề của tuần lễ Triển lãm tranh
chân dung Đức Phật mừng đại lễ Phật đản, khai mạc tại chùa Xá Lợi (89 Bà Huyện
Thanh Quan, Q.3, TP.HCM) kéo dài từ 28-4 đến 5-5-2012.

Một bức tranh chụp lại tại triển lãm - Ảnh: Nhã An
Triển lãm gồm những bức tranh của
họa sĩ Shein Hlet Aung đến từ Myanmar.
Họa sĩ Shein Hlet Aung cho biết: “Khi vẽ
những tác phẩm này, tôi tìm thấy một nơi đặc biệt tĩnh lặng trong nội tâm và nhận
thức, tôi cứ đưa cọ miệt mài trong hứng khởi để truyền cảm xúc “an tịnh” rằng
dòng suối từ bi đang tuôn chảy xoa dịu và nâng đỡ chúng ta”.
Buổi triển lãm này là do sự
phát tâm của Phật tử Diệu Nguyệt (chùa Xá Lợi), theo đó, chị Nguyệt cho biết: “Có
duyên đến Myanmar
lễ Phật, một lần tình cờ đi phố chợ và tôi bắt gặp những tác phẩm về chân dung Đức
Phật, chị thấy rất có hồn. Biết được hoàn cảnh của họa sĩ là người rất có tâm,
nhà lại khó khăn, ông đã vay một khoản tiền mở gallery để trưng bày các tác phẩm
về Đức Phật, hơn nữa ở Việt Nam tượng Phật thì thỉnh ở đâu cũng có nhưng tranh
Phật thì còn rất ít, thế là tôi phát tâm…”.

Tranh tại triển lãm

Phật tử Diệu Nguyệt - người tổ chức triển lãm

Người tham quan, chiêm ngưỡng dung nhan Phật tại triển lãm
Ngoài tranh Phật, triển lãm còn
giới thiệu một số tượng Phật bằng cẩm thạch từ Myanmar được làm bằng chất liệu đá
sống.
Trong buổi triển lãm còn có giới
thiệu một số xâu chuỗi bằng đá cẩm thạch đến từ Myanmar với giá rất rẻ. Chị hi vọng
những xâu chuỗi từ một vùng đất lành sẽ đem lại an lạc cho mọi người và cũng là
giúp cho người dân Myanmar đỡ khổ hơn bởi người dân nơi đây rất khó khăn nhưng
là những con người rất đạo đức, họ sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với tất cả mọi người
dù là người xa lạ…