Những năm gần đây, nhiều ngồi chùa ở Việt Nam có hoạt động tổ chức lễ 'Bông hồng cài áo' trong ngày Vu Lan, rằm tháng 7 nhưng không phải ai cũng biết về xuất xứ cũng như ý nghĩa của lễ này.v
(GNO-Ucraina): Chiều 14 - 8 - 2011 (tức Rằm tháng Bảy Âm lịch), chư Tăng và Phật
tử chùa Trúc Lâm Kharkov đã cử hành Đại lễ Vu lan, Phật lịch 2555 - Dương lịch
2011.
(GNO- Đà Nẵng ): Ngày 14.7 Tân Mão tại trường hạ Phổ Đà TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ tự tứ. Tham dự buổi lễ có HT Thích Gíac Viên ủy viên HĐTS,
Trưởng Ban Trị Sự THTP, HT Thích Từ Tánh , HT Thích Huệ Thường phó ban trị sự , TT Thích
Thiện Nguyện phó ban thường trực BTS cùng hơn 50 hành giả đang trãi qua 3 tháng an cư trong toàn TP đã về dự lễ.
Giác Ngộ - Đó là chùm ảnh của PV Bảo Toàn và CTV Vương Chân thực hiện tại Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và chùa Hương Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
(GNO-Ấn Độ): Sáng 14-8-2011, tại chùa Phật giáo Ladakh - Buddhist Vihar - Delhi, gần 100 Tăng Ni du học sinh tại Ấn Độ đã trang nghiêm tổ chức Lễ Vu lan và quá đường tập trung.
Ngày lễ Vu lan là ngày lễ ấm cúng và đậm chất Việt nhất, dù đi đâu làm gì thì chúng mình cũng nên chịu khó về nhà dùng bữa với gia đình teen nhé.
Đối với người Việt Nam, đạo hiếu luôn
là điều quan trọng của một con người. Chính vì vậy, việc thờ cúng tổ
tiên hay những người đã khuất luôn được người Việt chú ý và coi trọng.
Ngay từ sáng sớm ngày 14-8, các chùa ở TP.HCM, Hà Nội, Huế... đã có đông phật tử đến chiêm bái nhân ngày lễ Vu lan.
Hơn 500 vị chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử đến từ TP. HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương cùng bà con Phật tử trong cả nước đã làm lễ báo hiếu tại Khu du lịch Suối Tiên.
Giác Ngộ - Mỗi mùa Vu lan về là những người
con Phật chúng ta có cơ hội nhìn ngắm lại những chất liệu hiếu kính, trí tuệ và
từ bi từ nơi tâm mình và từ nơi chính cuộc sống hàng ngày của mình, để cúng
dường lễ Vu lan, với một ý nghĩa thiết thực.
Vu lan, tiếng Phạn là Ullambana,
Hán phiên âm là Vu lan bồn và dịch nghĩa là Giải đảo huyền. Giải là mở, đảo là
ngược và huyền là dây. Giải đảo huyền là mở sợi dây treo ngược.
Thấm thoát vậy mà đã ba năm trôi qua con không còn có mẹ ở trên cõi đời này. Nước mắt con đã cạn bởi nhớ mẹ khi nhiều đêm con khóc thầm và ân hận bởi có quá nhiều điều con chưa thể làm để báo hiếu cho công dưỡng dục sinh thành to lớn của mẹ.
Tôi gọi điện hẹn gặp nghệ sỹ Kim Cương và thiết nghĩ sẽ ngồi cùng chị trong quán cà phê nào đó của Sài Gòn. Nào ngờ nghệ sỹ mời đến nhà. Chị nói với tôi “Đến đi em. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đấy!”
Giác Ngộ - “Bông hồng cài áo” của cố nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ lấy ý tưởng từ tùy bút cùng tên của Thiền sư Nhất Hạnh. Bài tùy bút ra đời từ năm 1962 - Phật lịch 2507. Khoảng một năm sau, vào mùa Vu lan 1963, đoàn áo lam chúng tôi được nghe đọc “Bông hồng cài áo” trong lần sinh hoạt sau thời công phu, lễ Phật ở chùa Thiên Minh - ngôi chùa đậm dấu ấn kỷ niệm của Thiền sư những ngày tu học ở Huế.
(GNO-Thừa Thiên Huế): Sáng 14-7-Tân Mão (12-8-2011), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức lễ Cúng dường Y, Tự tứ, Vu lan và Trai tăng tập trung. Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Đức Phương, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự. Gần 1.000 Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử tham dự.
Sáng nay, đông đảo người dân đổ về chùa Quán Sứ (Hà
Nội) làm lễ rằm tháng bảy. Bên trong các chư Tăng gõ mõ tụng kinh, phía
ngoài các Phật tử chen chân đặt đồ lễ, viết sớ, hóa vàng cầu siêu cho
người nhà dưới cõi âm.
Giác Ngộ - Vu lan, tiếng Phạn gọi là Ullambana, còn được biết đến như là ngày lễ
“Xá tội vong nhân” hay là ngày “Báo hiếu”, là một trong những lễ hội
Phật giáo quan trọng của tín đồ theo đạo Phật ở Á châu. Theo truyền
thống Phật giáo Đại thừa, lễ Vu lan được tổ chức vào ngày rằm tháng Bảy
âm lịch.
(GNO- TP.HCM): Kết thúc 3 tháng tu học mùa ACKH PL.2555, trường hạ Ni chùa Phước Thiện (Huyện Bình Chánh) đã tổ chức lễ bế giảng vào sáng ngày 10- 8.
Giác Ngộ - Tháng Bảy âm lịch - mùa Vu lan Báo hiếu, cũng là mùa xá tội vong nhân. Chúng ta nhớ những câu thơ Nguyễn Du trong Văn tế Thập loại chúng sinh:
Tiết tháng Bảy mưa dầm sùi sụt,
Toát hơi may lạnh buốt xương khô
Não người thay buổi chiều Thu,
Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng...
Giác Ngộ - Chữ hiếu có nghĩa là con cái đối với cha mẹ phải tận tâm tận lực cung
phụng, hầu hạ, cúng dường. Còn gọi là hiếu thuận, hiếu dưỡng.
Giác Ngộ - Mùa Vu lan lại trở về, gợi nhắc chúng ta nhớ đến tình thương vô bờ bến
của cha mẹ đã dành cho mình. Và đối với người Việt Nam, hiếu thảo là
truyền thống quý báu được đặt lên hàng đầu. Tất cả chúng ta đều nhớ như
in bài học vỡ lòng đã được dạy dỗ từ tấm bé: