Má tôi

Má tôi

Giác Ngộ - Tôi không có kỷ niệm ấu thơ nào với má. Nhớ về những ngày ấy, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong ký ức tôi là ngoại. Ngoại là người đã mớm cho tôi những hạt cơm đầu tiên. Lúc tôi đau đầu, sổ mũi, ngoại là khuôn mặt vò võ bên giường để đút cho tôi từng muỗng cháo, dỗ tôi uống từng viên thuốc đắng.

Trung Quốc: Các tự viện trong toàn quốc long trọng tổ chức Pháp hội Vu Lan Bồn

Giác Ngộ - Ngày 24-8 (15-7ÂL) là ngày lễ Tự tứ giải hạ, là ngày thọ tuế của hàng tu sĩ Phật giáo, là ngày chư Phật hoan hỉ, đặc biệt là ngày lễ truyền thống Vu Lan bồn - Báo hiếu Từ thân. Toàn thể các tự viện Phật giáo Trung Quốc cùng long trọng tổ chức Pháp hội Vu Lan Bồn (Phóng sanh, cầu phước, cầu siêu bạt tiến chư vong linh quá vãng...)
Bà Rịa-Vũng Tàu: Chùa Chánh Thiên - thị xã Bà Rịa mừng Lễ Vu lan PL.2554

Bà Rịa-Vũng Tàu: Chùa Chánh Thiên - thị xã Bà Rịa mừng Lễ Vu lan PL.2554

(GNO-Bà Rịa Vũng Tàu): Hôm qua 27-8, tại chùa Chánh Thiên - thị xã Bà Rịa đã diễn ra trang nghiêm và trọng thể Lễ Vu Lan PL. 2554 với sự chứng minh và tham dự của TT. Thích Minh Bảo - nguyên Chánh đại diện thị xã Bà Rịa; ĐĐ. Thích Nguyên Bình - Phó đại diện thị xã Bà Rịa cùng chư Tăng Ni trong thị xã và đồng bào Phật tử.
Không nên phóng sinh rùa tai đỏ trong dịp Lễ Vu lan Báo hiếu

Không nên phóng sinh rùa tai đỏ trong dịp Lễ Vu lan Báo hiếu

Trong không khí náo nức của những ngày lễ Vu lan tri ân và báo ân, mỗi một người dân Việt lại hướng lòng mình về cha mẹ, cội nguồn và tổ tiên. Tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa và đặc biệt là nghi lễ phóng sinh nhân dịp lễ Vu lan, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN về vấn đề được nhiều người dân quan tâm nói trên.

Và mẹ em chỉ có một trên đời

Ngay từ nhỏ, con đã rất yêu thích bài hát này, mẹ ạ. Hồi đó, có lẽ con còn chưa đủ lớn để hiểu thế nào là phép so sánh, nhưng con cảm nhận được tất cả tình thương yêu bao la của mẹ, hiểu được những hy sinh âm thầm, lặng lẽ mẹ đã dành cho con.

Ngày kết nối yêu thương

Giác Ngộ - Mỗi năm đến mùa Vu lan, trong lòng chúng ta lại rộn lên một niềm hiếu hạnh, nhớ thương cha mẹ nhiều hơn. Đây là dịp làm ấm lại ân tình ân nghĩa sâu đậm của cha mẹ, công ơn sanh thành dưỡng dục nặng tợ cù lao, để rồi trong mỗi thời khắc của cuộc sống, chúng ta không bao giờ quên ơn cha mẹ dù còn sống hay đã khuất.
Dạy con bằng thơ

Dạy con bằng thơ

Tôi tâm niệm phải dạy con bằng chính cách sống của mình chứ không chỉ bằng những lý thuyết suông, thương yêu con và cũng hết sức tôn trọng con, không đàn áp con. Những khi con có lỗi, không bao giờ tôi bảo con ngồi lại để nghe tôi la mắng mà tôi thường viết thơ để dạy con. Có bài dài đến 8, 9 trang. Má tôi ngày trước cũng không bao giờ đánh tôi mà chỉ giảng giải, cắt nghĩa một khi tôi có lỗi.
Vu Lan nhớ đến mẹ hiền

Vu Lan nhớ đến mẹ hiền

Ngày lễ Vu Lan Hàng năm cứ vào  rằm tháng bảy âm lịch. Mùa báo hiếu Cha, Mẹ: đức, hiếu, trung, lòng từ bi, hỉ xả giúp con người sống tốt hơn.
BS. Đỗ Hồng Ngọc qua ký hoạ của

Viết gửi những cụ già ở Montreal (*)

Giác Ngộ - Tôi không định viết về Đỗ Hồng Ngọc- Đỗ Nghê với "Thư cho bé sơ sinh & những bài thơ khác" vì đã có nhiều người viết rồi. Nhưng đứa bé sơ sinh lại thôi thúc, lại cất tiếng u oa...Thôi thì tôi vụng dại kể về thứ thơ "qua rèm" (Trăng Boston) của Đỗ Hồng Ngọc cho tuyết nghe ở phố Tàu hoặc nhà giữ lão ở Montreal nghe chơi. Gọi là đáp lại tiếng khóc sơ sinh, may ra gửi một chút tình cho Đỗ Nghê thi sĩ... 
“Má không giận các con đâu…”

“Má không giận các con đâu…”

Giác Ngộ - Các cụ đã ngoài 80 tuổi mà tôi gặp ở các nhà dưỡng lão của chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh), Lâm Quang (Q.8) và được nghe những phút trải lòng thật xúc động. Các cụ đều có tên thật, có địa chỉ nhà của con rõ ràng nhưng tôi muốn gọi tên các cụ bằng một tên chung là Má trong mùa Vu lan Hiếu hạnh này.

Nỗi niềm báo hiếu mùa Vu Lan

Đuôi bão số 3 quét qua Sài Gòn đúng ngày lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch). Mưa tầm tã. Nhưng khắp các cửa chùa ở Sài Gòn, những đứa con vẫn tìm về lễ Phật, nối tiếp câu chuyện báo hiếu mỗi năm.
Lễ Vu Lan tại Vương quốc Anh

Lễ Vu Lan tại Vương quốc Anh

Ngày 15-8 (tức ngày 6/7 âm lịch), chùa Từ Đàm (Vương quốc Anh) đã tổ chức trọng thể Đại lễ Vu Lan và Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi là con em kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh.
TP.HCM: Một mùa Vu Lan ấm áp

TP.HCM: Một mùa Vu Lan ấm áp

(GNO-TP.HCM): Hôm qua 25-8 (tức Rằm tháng 7ÂL), ngày chính thức của Đại lễ Vu Lan 2010 - PL.2554 đã diễn ra trong không khí ấm áp và trang nghiêm trên hầu hết các tự viện của cả nước.

Thông tin hàng ngày