GN - Vào những
ngày giáp Tết Bính Thân, chúng tôi được tháp tùng với một nhóm từ thiện ở
TP.HCM trong chương trình Xuân Yêu Thương 2016 đến chia sẻ với bà con nghèo tại các tỉnh Bến Tre,
Vĩnh Long, Tiền Giang và chính Sài Gòn.
Trên 500 phần quà đã được trao trong
chương trình với kinh phí trên 130 triệu đồng do các Phật tử ở Nhật, Hoa Kỳ và
Việt Nam chung tay.
Trong chuyến đi từ thiện ấy chúng tôi đã được giao
lưu, gặp gỡ và được giới thiệu về những tấm gương thiện nguyện là Việt kiều -
những con người điển hình cho các công tác thiện nguyện ở xa xứ.

Trao yêu thương, nhận nụ cười từ chương trình - Ảnh: Đông Thiện
Đó là gia đình anh Phùng Minh
Chí và chị Võ Thị Thanh Vân đang định cư tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản). Anh chị
đã nhiều năm chưa về ăn Tết cổ truyền cùng gia đình, cũng vì công ăn việc làm ở
nơi xứ người. Anh người Sài Gòn và chị là người Bến Tre kết duyên cùng nhau và
có một gia đình nhỏ ấm êm. Tuy đã ngoài năm mươi nhưng anh chị năng động, hoạt
bát và rất nhiệt tình - tham gia với đoàn ở những nơi xa xôi khó đi anh chị
cũng không từ mệt nhọc.
Anh chị kể về đời sống của người Việt Nam nơi xứ người:
chỉ quanh quẩn sáng tối với hãng, xưởng - dù nắng mưa hay bão tuyết. Chúng tôi
cảm nhận được sự vất vả của những người xa xứ mưu sinh, sự cố gắng của người chồng
cộng với sự chắt chiu của người vợ để tạo nên một gia đình ấm êm, hạnh phúc.
Anh Minh Chí chia sẻ: “Đối với anh chị, việc được cùng
gia đình làm từ thiện tại quê hương mình là một ước ao rất rất lâu rồi nhưng
chưa thực hiện được, lần này được nên mong cho anh chị em khác cũng như gia
đình mình có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa thế này”.
Chúng tôi thấy niềm vui ấy hiện rõ trên gương mặt của
anh chị khi đang thực hiện công việc của mình với những món quà trên tay, một
cái bắt tay, một lời thăm hỏi động viên đến những người có hoàn cảnh khó khăn,
sự chia sẻ ấy rất chân thật và rất nhiệt tình.
Tham gia cùng hành trình này còn có gia đình anh Đoàn
Thế Dự và chị Nguyễn Phương Thảo đang định cư tại California (Mỹ). Vợ chồng anh
chị còn khá trẻ nhưng rất quan tâm đến các chương trình từ thiện. Mỗi khi có dịp
về thăm gia đình và quê hương anh chị cũng đều tích cóp, kêu gọi và tham gia
các chương trình từ thiện để trao quà cho người nghèo.
Anh Dự bày tỏ:
“Càng đi chúng tôi càng mong muốn mình có thể làm nhiều hơn nữa để chia sẻ và
xoa dịu bớt những khó khăn của đồng bào mình đang sống cơ cực”.
Chị Phương Thảo thì tham gia các hoạt động thiện nguyện
gần chục năm nay, khi còn ở Việt Nam - các chuyến thiện nguyện xa gần chị đều rất
nhiệt tình. Chị nói: “Hạnh phúc ngày hôm nay tôi có được là nhờ có đi và đến để
cảm nhận được sự cần thiết của mình trong cuộc sống này, tôi đã tham gia và sẽ
tham gia các chương trình từ thiện ở bất cứ nơi đâu và nơi nào cần”.
Chị Thảo chia sẻ, cũng nhờ vậy mà chị đã học được cách
yêu thương, nhường nhịn và biết thông cảm, sẻ chia với chồng, với gia đình và bạn
bè.
“Điều cơ bản nhất để an lạc là hãy cho đi mà không vì
lý do mong cầu trong việc cho và nhận. Để làm điều đó, tôi nghĩ phải tập yêu
thương người như yêu thương chính bản thân mình”, chị Phương Thảo bày tỏ.
Trong chuyến đi còn có một thanh niên trẻ - anh Lê
Hoàng Nhật Nam, là một kỹ sư đang làm việc tại đất nước “hoa anh đào”. Tuy còn
trẻ tuổi nhưng anh là một Phật tử thuần thành và rất năng nổ trong các hoạt động
thiện nguyện tại Nhật Bản cũng như ở Việt Nam.
Trong lần trở về quê hương này anh cũng đã kêu gọi bạn
bè “của ít lòng nhiều” để chung tay góp sức cho một mùa yêu thương tại quê nhà.
Sự
chung tay của nhiều người ở những nước khác nhau trên cùng một chuyến đi như một
cuộc hội ngộ về tình thương. Và, tuy những món quà được trao không lớn nhưng
mang cả một mối tình tha hương của những người con đất Việt trở về, cùng sẻ
chia, trao lòng từ ấm áp...