* Trong bài viết của mình, sau khi đề xuất những việc làm như tặng tiền
mặt, áo phao, ủng đi chân, tủ thuốc y tế, máy bơm hoặc máy phát điện…
cho dân, cho trường học vùng lũ, tác giả Huệ Thi đúc kết:
“Bao nhiêu thứ thiết thực không làm, sao các đoàn cứ chạy xe ầm ầm về
làng, nhà nhà vui vẻ nhận thùng mì tôm trong khi không bị đói, nhưng vì
cho thì dân họ nhận. Có thật sự đùm bọc gì không hay người dân nhận vô
tình làm bình phong cho các đoàn từ thiện có cớ giải ngân?
Có nhiều thứ để tặng, để biếu, để hỗ trợ, cớ sao cứ là mì tôm? Cớ sao cứ
là nước mắm? Những nhu yếu phẩm này dân họ mua trữ trong nhà rồi ạ!
Mong các tấm lòng hảo tâm khi đi làm từ thiện hãy mang giá trị trao đúng
nơi, đúng người và đúng hoàn cảnh, lúc đó xã hội mới được cứu rỗi. Đừng
làm vì hình ảnh, vì sự hô hào mà hãy vì mỗi hoàn cảnh cần giúp đỡ thật
sự mà chia sẻ và hỗ trợ phù hợp.
Đã vượt đường sá xa xôi đến giúp dân thì hãy giúp đúng người, đúng việc
để những tấm lòng và món quà trao đi thật sự ý nghĩa. Rất mong các anh
chị bạn bè khi làm từ thiện hãy tìm hiểu thực trạng và mong muốn của dân
vùng lũ. Được quan tâm ai cũng quý, trân trọng lắm, cũng ấm lòng nhưng
được hỗ trợ đúng nhu cầu thì sẽ tốt hơn biết nhường nào”.
|