GNO - Laurie Anderson - ca nhạc sĩ hoạt động trong lĩnh nhạc
pop nhiều thập kỷ qua, với nhiều sáng tạo đương đại đang thực hiện một tác phẩm
nhẹ nhàng, thú vị và “vô cùng nghiêm túc”.
Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ thực hiện dự án âm nhạc
từ sự ảnh hưởng của Phật giáo - theo Lion’s
Roar.

Laurie Anderson (bìa trái) ra album nhạc Phật giáo
Album có tên Songs from the Bardo (tạm dịch Những
khúc hát từ xứ Trung hữu) sẽ được phát hành vào ngày 27-9 bởi Smithsonian Folkways,
công ty sản xuất âm nhạc phi lợi nhuận nổi tiếng do Viện Smithsonian điều hành;
gồm các ca khúc
của Tenzin Choegyal và người viết nhạc Jesse Paris Smith và ý tưởng
âm nhạc của ca sĩ Anderson từ quyển sách Tử thư Tây Tạng.
Bài hát đầu tiên sẽ được phát hành từ Songs from
the Bardo là
Liên Hoa Sinh, không cần sợ hãi (Lotus born, no need to fear).
Theo trang thông tin của album, “đây là một hành
trình có sự dẫn dắt từ nội dung của Tử thư Tây Tạng được mở ra trong 80 phút
giai điệu âm nhạc và ca từ” với các hát như: Bài ca Tâm kinh, Tam Bảo, Trái tim tỉnh thức,...
Sự quan tâm của Anderson với Phật giáo đã được thể
hiện sâu sắc qua bộ phim Trái tim của một
chú chó do cô sản xuất trước đây. Đó là sự khám phá về cái chết, mất mát và
lời dạy của những bậc thầy Phật giáo cũng được lồng ghép trong phim.
Được biết, cô từng tìm hiểu Phật giáo với ngài Yongey
Mingyur Rinpoche, cùng người chồng quá cố Lou Reed của mình.
Trần
Trọng Hiếu