Vui thay, tinh thần tình nguyện!

GNO - Sáng nay, Chương trình Tiếp sức mùa thi 2012 (Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư phối hợp với Báo Giác Ngộ tổ chức) đã ra quân trên cả 3 "mặt trận": TP.HCM, TP.Cần Thơ, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tại TP.HCM, Tổ Thông tin của Chương trình đã ghi nhận được những hình ảnh thật dễ thương, tươi vui và cũng có phần căng thẳng của tình nguyện viên (TNV) trong ngày đầu tiếp sức. Tinh thần tình nguyện đã thôi thúc và cho các bạn niềm say mê cống hiến, cống hiến - phụng sự chúng sinh, theo tinh thần đạo Phật cũng là "cúng dường chư Phật".

Tiếp sức, để hiến tặng an vui cho người (thí sinh, phụ huynh), và chắc chắn cho những ai yêu mến tinh thần tình nguyện, hiến tặng sức lực, niềm tin cho người khác. Tinh thần ấy là tinh thần cứu khổ, ban vui (Từ Bi); theo hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm là "vô úy thí" (tặng sự bình an).

Những dấu chân tình nguyện, với màu xanh của TNV Chương trình Tiếp sức mùa thi của Phật giáo hòa cùng tinh thần tình nguyện chung của thanh niên VN, những người trẻ sống với tiếng gọi "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Thanh niên, tuổi trẻ Phật giáo - những Phật tử trẻ thể hiện rõ tinh thần nhập thế, tinh thần ấy được chính chư tôn thiền đức trao truyền, hướng dẫn và cùng hòa nhập với các bạn, với cuộc sống đương đại...

Xem những hình ảnh mà CTV - Tổ Thông tin Chương trình ghi nhận được để thấy yêu hơn cuộc sống này, để hòa ca lời bài hát của Trịnh... "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...".

Vào cuộc

Tiếp sức ngày đầu075.JPG
Tiếp sức ngày đầu102.JPG
Tiếp sức ngày đầu112.JPG
Tiếp sức ngày đầu100.JPG

Nụ cười tiếp sức

Tiếp sức ngày đầu024.JPG
Tiếp sức ngày đầu034.JPG
Tiếp sức ngày đầu068.JPG
Tiếp sức ngày đầu096.JPG
Tiếp sức ngày đầu123.JPG

Báo đài quan tâm chương trình

Trong ảnh là các đài truyền hình đóng trên địa bàn TP.HCM quan tâm đưa tin, phỏng vấn Hòa thượng Thích Đạt Đạo, Trưởng BTC.

Tiếp sức ngày đầu183.JPG

Thí sinh đầu tiên

Ngay khi ra quân, các TNV đã ngay lập tức tiếp nhận thí sinh Đỗ Đặng Thùy Anh (có bố đi kèm, là bác Đỗ Văn Soạn). Cả hai khi được TNV chương trình hướng dẫn, hỗ trợ đã bày tỏ sự yên tâm khi lần đầu tới TP.HCM.

Được biết, thí sinh sẽ dự thi tại điểm thi tại Trường THPT Nguyễn An Ninh (Trần Nhân Tông, Q.10, TP.HCM). Các bạn đã bố trí cho hai bố con thí sinh Thùy Anh tới chùa Vạn Thiện (Q.5) để được yểm trợ.

Tiếp sức ngày đầu101.JPG

Thí sinh đầu được "ưu ái" nhiều hơn, vì... mở hàng!

Thiên An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày