An Giang: Khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570

Nhị vị Hòa thượng đối thú an cư theo truyền thống
Nhị vị Hòa thượng đối thú an cư theo truyền thống
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-5 (10-5-Bính Ngọ), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang trọng thể tổ chức Lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 tại hạ trường chùa Kỳ Viên, xã Vĩnh Hậu.
Niệm Phật cầu gia bị
Niệm Phật cầu gia bị

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Chau Sưng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Bửu Thành, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hỷ - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Giác Minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang.

Về phía Ban Tổ chức có Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Viên Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; chư vị Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự tỉnh: Hòa thượng Chau Pros, Hòa thượng Chau Sơn Hy, Hòa thượng Chau Cắt, Hòa thượng Danh Thiệp; cùng các vị Phó ban Trị sự tỉnh: Hòa thượng Thích Thiện Bình, Hòa thượng Thích Thiện Tài, Hòa thượng Thích Tôn Quảng; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện và chư hành giả an cư đồng tham dự.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Đại diện chính quyền có Trung tá Nguyễn Trường An, Đội trưởng Đội An ninh Tôn giáo - Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh An Giang; ông Nguyễn Ngọc Huynh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hậu, cùng đại diện các cơ quan ban ngành, đoàn thể địa phương sở tại.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thiện Tài nhấn mạnh ý nghĩa của truyền thống An cư kiết hạ có từ thời Đức Phật. Theo đó, trong 3 tháng mùa mưa, chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự, tập trung về các hạ trường để kiến lập đạo tràng, tiến tu Tam vô lậu học "Giới - Định - Tuệ".

"Hạ trường chính là môi trường lý tưởng để phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ, trau dồi giới đức, lợi lạc tự thân. Đây là duyên lành để đại chúng cùng nhau sách tấn tiến tu, thân cận chư tôn túc để được lắng nghe những lời chỉ dạy, thắm nhuần giáo điển, gội sạch tham - sân - si, làm nơi nương tựa vững chắc cho hàng Phật tử tại gia", Hòa thượng nhấn mạnh.

Hoà thượng Thích Thiện Tài phát biểu khai mạc
Hoà thượng Thích Thiện Tài phát biểu khai mạc

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài ân cần sách tấn chư Tăng Ni hành giả an cư. Trưởng lão Hòa thượng nhắc nhở các hành giả phải luôn nghiêm túc thực hiện theo những lời đã phát nguyện, làm tròn trách nhiệm của người xuất gia học Phật và tinh tấn chấp hành nghiêm thanh quy, thời khóa thiền môn.

Trưởng lão Hòa thượng cũng lưu ý Ban Chức sự các điểm an cư cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn Tăng Ni tu học trong suốt 3 tháng; đồng thời kêu gọi chư tôn đức trụ trì các tự viện và Phật tử phát tâm ngoại hộ, hộ trì Chánh pháp để chư hành giả an tâm tu học.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tài ban đạo từ

Ngay sau lễ khai giảng hành chánh, chư tôn giáo phẩm Chứng minh và Ban Chức sự cùng đại chúng vân tập chánh điện hạ trường chùa Kỳ Viên niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, đồng thanh tịnh ba nghiệp sám hối và thực hiện nghi thức tác pháp an cư theo Giới luật.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp tác pháp thọ an cư
Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp tác pháp thọ an cư

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Khấn nguyện mà chưa làm được hóa giải thế nào?

GNO - Tôi có khấn nguyện trước Đức Phật là sẽ ăn chay nguyên tháng Bảy này và sám hối những lỗi lầm trong quá khứ nhưng vì công việc và nhiều lý do khách quan khác nữa nên tôi chưa làm được. Bây giờ đã gần hết thời gian ấy, vậy tôi phải hóa giải lời khấn nguyện đó như thế nào?
Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.

Thông tin hàng ngày