Ảnh minh họa

Chí nguyện xuất gia

GNO - Hành trình xuất gia là con đường cao thượng, hướng về bến bờ giải thoát, lìa xa trần tục, nương tựa Tam bảo, lấy giới luật làm thầy, lấy bồ-đề tâm làm nền tảng.
Tôn tượng Đức Phật đản sinh trong khuôn viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - nơi diễn ra Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 - Ảnh: Trung Thắng

Hương sen thuần khiết

GNO - Phật đản không chỉ là mùa lễ hội, càng không phải là một nghi thức dành riêng cho ai hữu duyên cửa thiền. Phật đản, với tôi, là một mùa của sự trở về , trở về với tâm thức nguyên sơ, trở về với lòng biết ơn cuộc sống, và trở về với chính mình sau những tháng năm mải miết đi xa.
Hòa thượng Thích Minh Thiện trao phần thưởng đến các giới tử đạt kết quả cao trong kỳ thi tụng Luật tại Đại giới đàn Đạt Pháp - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Dấu ấn của đời tu sĩ

GNO - Đại giới đàn - nơi trao truyền giới pháp thiêng liêng, là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình trên con đường tu tập của mỗi giới tử. “Dĩ giới vi sư” - lấy giới luật làm thầy, chính là kim chỉ nam soi sáng hành trình ấy.
Ảnh: N.L

Tâm sự của người "giữ" chùa quê

GNO - Tôi có duyên về trụ trì một ngôi chùa nhỏ giữa miền quê yên ả. Ngày ngày, tôi sống trong tiếng chuông mõ, giữa màu xanh của lúa và khoảng trời bình yên. Nhưng càng yên bình bao nhiêu, lòng tôi càng thao thức bấy nhiêu vì ngày càng ít người trẻ nơi đây lui tới cổng chùa.
Ảnh minh họa

Đi tu khi còn trẻ

GNO - Có ai đó từng hỏi tôi: "Thầy có bao giờ hối tiếc khi đi tu từ khi còn trẻ không?". Tôi chỉ mỉm cười. Câu hỏi ấy không phải lần đầu tôi nghe và cũng không phải lần đầu tôi tự hỏi chính mình.
Sư chú Thích Từ Viên khi còn là thầy giáo, đang xem lại bài kiểm tra của học sinh trong giờ giải lao tiết học

“Trước khi là thầy tu, tôi từng là thầy giáo”

GNO - Đang là giáo viên trường Trung học Phổ thông tại TP.HCM và giảng viên thỉnh giảng cho một số trường Đại học, thầy giáo Ưng Trần Hoàng Duy bỗng rời bục giảng ở tuổi 27, về mái chùa quê Phước Phú, ấp Bắc Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xuất gia tu học.
Ảnh minh họa - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Tôi đã đi tu như thế đó…

GNO - Khi tôi 16, tôi còn là thằng lông bông chỉ biết phá làng phá xóm, bỏ dở chuyện học hành đồng nghĩa với việc bỏ đi công danh sự nghiệp mai sau.
Ảnh: Phùng Anh Quốc

Trọn lòng biết ơn

GNO - Báo Giác Ngộ trích đăng những chia sẻ đặc biệt về quá trình tu học của các giới tử đạt giải cao trong kỳ thi khảo hạch tại Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức và xin giữ nguyên phép xưng hô “con” theo đề nghị của các giới tử, để bày tỏ tấm lòng biết ơn chư tôn đức.
Hành giả an cư tại chùa Bồ Đề Lan Nhã

Lần đầu nhập hạ

GNO - Khi lần đầu tiên trong đời được thầy tổ cho rời chùa, để đến hạ trường chùa Bồ Đề Lan Nhã (Q.6, TP.HCM) nhập hạ tu học, quý Sư cô trẻ là hành giả an cư tại đây đã có nhiều cảm xúc đặc biệt. 
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1207 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nhật ký an cư: "Niềm an vui vẫn luôn có thật"

GNO - Những vạt nắng chiều về, đồng đồ điểm 14 giờ 45 phút, lúc này tiếng chuông báo chúng được thỉnh lên ngân vang khắp khuôn viên tu viện, chư Tăng, Phật tử đều dừng lại các việc đang làm và hít thở, không gian lắng đọng giữa những thênh thang cửa thiền trong tiết trời êm dịu đầu mùa an cư.

Thông tin hàng ngày