Bạc Liêu: Kính mừng Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563

GNO - Tối 14-4 ÂL (18-5-2019), tại chùa Long Phước (P.5, TP.Bạc Liêu), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 - DL.2019.

 
ANHBAB (3).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản tại VP BTS

Chứng minh, tham dự có chư tôn đức thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh HT. Lý SaMouth, HT.Thích Hoằng Quang, HT.Hữu Hinh;  HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; các vị Ban Thường trực BTS, các ban trực thuộc, BTS các huyện, thị xã, thành phố; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh và Phật tử các đạo tràng.

Lãnh đạo tỉnh có các ông: Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hoàng Duyên, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh; Trần Văn Út, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, TP.Bạc Liêu và địa phương sở tại. 

ANHBAB (7).JPG

Niêm hương hướng về Đức Phật đản sinh

9.jpg
HT.Lý SaMouth tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2563 của Đức Pháp chủ HĐCM

Sau nghi thức niệm hồng danh Đức Bổn Sư, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, nhập từ bi quán, HT.Lý SaMouth tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2563 - DL.2019 của Đức Pháp chủ HĐCM; TT.Thích Phước Chí, Phó Trưởng BTS đọc Diễn văn Phật đản của Chủ tịch HĐTS. 

Nhân ngày đại hoan hỷ mừng Khánh đản Đức Từ phụ, BTS GHGPGVN tỉnh đã trao tặng 20 căn nhà tình thương, trong đó UBND tỉnh nhận 10 căn, Ban Dân tộc - Tôn giáo và Công an tỉnh mỗi đơn vị nhận 5 căn.

ANHBAB (5).JPG

BTS Phật giáo tỉnh tặng 10 căn nhà tình thương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Út đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần của Phật giáo Bạc Liêu qua các giai đoạn cách mạng, Phật giáo Bạc Liêu đồng hành cùng chính quyền, các ngành, các cấp góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân với tinh thần “Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông tin tưởng rằng Phật giáo Bạc Liêu sẽ tiếp tục phát triển về các mặt và có nhiều cống hiến to lớn hơn nữa; Phật giáo Bạc Liêu cần tăng cường đoàn kết góp phần xây dựng một quê hương Bạc Liêu giàu đẹp.

ANHBAB (8).JPG

Thả bong bóng cầu nguyện hòa bình, chúng sanh an lạc

ANHBAB (9).JPG
Phật giáo Bạc Liêu diễu hành 20 xe hoa kính mừng Phật đản

Chương trình được tiếp tục với nghi thức nguyện hương, thả bong bóng cầu nguyện hòa bình và kết thúc với phần diễu hành của hơn 20 xe hoa trên các trục chính của TP.Bạc Liêu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày