Bàn giao nhà tình thương, trao quà ở miền núi

GNO - Chiều 20-7, ĐĐ.Thích Thiền Bình, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Quảng Ninh cho biết, Hội Chữ thập đỏ H.Quảng Ninh và các mạnh thường quân đã tổ chức thăm, tặng quà đến người nghèo.

20200720_161610.jpg

Trao quà hỗ trợ các gia đình Vân Kiều đặc biệt khó khăn ở bản Lâm Ninh

Đoàn đã tặng quà đến bà con Vân Kiều ở bản Lâm Ninh thuộc xã miền núi Trường Xuân và hỗ trợ các gia đình chính sách tại xã An Ninh với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Động viên bà con Vân Kiều tại bản Lâm Ninh đang gặp khó khăn trong việc định cư ổn định cuộc sống vừa phòng chống dịch bệnh covid-19 vừa chống chọi với nắng hạn kéo dài, đoàn từ thiện do ĐĐ.Thích Thiền Bình dẫn đầu đã trao 54 phần quà, mỗi phần gồm 1 thùng mì tôm, 200 nghìn đồng và một số áo quần chống nắng.

Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) , ĐĐ.Thích Thiền Bình trao 5 triệu đồng đến các gia đình chính sách tại xã An Ninh (H.Quảng Ninh).

                                  Anh Minh

* Cùng ngày, tổ chức thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương, TP.Hồ Chí Minh đã đến huyện Thoại Sơn (An Giang) tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà tình thương cho 5 hộ dân nghèo, người già neo đơn, khuyết tật ở xã Tấn Mỹ. Mỗi căn nhà có diện tích từ 32m2 trở lên.

Le ban giao nha tai HTS.jpg

Bàn giao nhà và tặng quà đến hộ nghèo tại H.Thoại Sơn

Dịp này, đoàn còn trao tặng mỗi gia đình 1 phần quà (mỗi phần 2 triệu đồng). Tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Trước đó, ngày 19-7, ĐĐ.Thích Chơn Trí, tri sự chùa Hiếu Đức, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) cùng các tình nguyện viên đã đến làng phong Di Linh (Lâm Đồng) tặng 200 suất quà đến 200 hộ người bị bệnh phong neo đơn... Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Tổng trị giá trên 60 triệu đồng.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hồi chuông cảnh tỉnh của người xưa

GNO - Tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh, nơi Phật không dư, nơi phàm không thiếu. Chỉ quay về, nhận lại thì tự đầy đủ. Con đường trở về chỗ uyên nguyên, bao nhiêu cửa ngõ đã mở toang thông thống mà chúng sanh vẫn đang lần tìm lối vào.
"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi là độc giả trung thành và là một cộng tác viên thường xuyên của Báo Giác Ngộ từ nhiều năm nay. Thật rất vinh dự và tự hào khi tôi được đi cùng Báo Giác Ngộ với nhiều niềm vui và đầy ắp kỷ niệm.

Thông tin hàng ngày