Bến Tre: Đại lễ Vu lan tại trường hạ Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - chùa Viên Minh

Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Viên Minh - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre
Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Viên Minh - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-8, chư Tăng trường hạ Ban Trị sự tỉnh - chùa Viên Minh (TP.Bến Tre) tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Trị sự, hành giả an cư và Phật tử.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Đại lễ Vu lan là dịp để người con Phật bày tỏ lòng tri ân, báo ân, tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên. Lễ Vu lan của Phật giáo đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Tại buổi lễ, Phật tử Diệu Thắm đại diện cho hàng Phật tử thành kính dâng lên đôi dòng hoài niệm tri ân cha mẹ và tác bạch cúng dường lên chư tôn đức Tăng hiện diện. Qua đó nhằm báo đáp công lao của hai bậc sinh thành và tri ân chư tôn giáo phẩm đã hướng dẫn Phật pháp cho hàng Phật tử tại gia.

Phật tử Diệu Thắm dâng lời "hoài niệm Vu lan"

Phật tử Diệu Thắm dâng lời "hoài niệm Vu lan"

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn ban đạo từ đến toàn thể đạo tràng nêu lên ý nghĩa sâu sắc của hai chữ “báo hiếu” mà ai ai cũng phải khắc ghi. Hòa thượng cũng nhắn nhủ đến Phật tử thông điệp hãy luôn trân trọng từng giây phút ở bên cha mẹ và hãy làm tròn chữ hiếu, để báo đáp ân nghĩa sinh thành đối với cha mẹ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày