Bình Định: Chư Tăng H.Phù Cát tác pháp thọ an cư tại chùa Long Hoa

Chư Tăng tác pháp thọ an cư tại chùa Long Hoa (H.Phù Cát, Bình Định)
Chư Tăng tác pháp thọ an cư tại chùa Long Hoa (H.Phù Cát, Bình Định)
GNO - Tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN H.Phù Cát - chùa Long Hoa (TT.Ngô Mây), sáng 11-6, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Hòa thượng Thiền chủ niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Hòa thượng Thiền chủ niêm hương, đảnh lễ Tam bảo

Quang lâm tham dự có Hòa thượng Thích Chúc Thọ, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN H.Phù Mỹ, Thiền chủ đạo tràng an cư; Hòa thượng Thích Hạnh Liên, trú trì chùa Long Hoa (tỉnh Khánh Hòa); Thượng tọa Thích Quảng Dũng, Trưởng ban Kiểm soát tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Phù Cát, trú trì chùa Long Hoa, Hóa chủ đạo tràng an cư; Thượng tọa Thích Nhuận Tài, Thượng tọa Thích Quảng Duyên - đồng Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Phù Cát; cùng chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện, trú trì các tự viện trong huyện.

Trang nghiêm khóa lễ

Trang nghiêm khóa lễ

An cư kiết hạ là truyền thống có từ thời Đức Phật còn tại thế, được chư Tổ duy trì, tiếp nối cho đến ngày nay. Đây là thời gian đến chúng đệ tử xuất gia tập trung hành trì, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ; sống trong tinh thần lục hòa, sách tấn nhau trên bước đường tu tập.

Sau khi Hòa thượng Thiền chủ niêm hương bạch Phật tại chánh điện, chư Tăng hành giả đã đối trước Hòa thượng Thiền chủ thực hiện nghi thức tác pháp thọ an cư theo luật Phật chế định.

Đạo tràng An cư kiết hạ của Ban Trị sự GHPGVN H.Phù Cát có 33 hành giả an cư

Đạo tràng An cư kiết hạ của Ban Trị sự GHPGVN H.Phù Cát có 33 hành giả an cư

Được biết, đạo tràng An cư kiết hạ của Ban Trị sự GHPGVN H.Phù Cát cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN đương vi Chứng minh đạo tràng.

Đạo tràng có 33 hành giả an cư từ 16-5 đến 16-7 âm lịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mênh mông nước lũ tràn về - Ảnh: N.L

Lũ tháng Năm

GNO - Tháng Năm tưởng chừng chỉ có tiếng ve râm ran với cái nắng chang chang làm cháy cả mặt đường quê, cái mùi mạ mới gieo thơm đến nao lòng. Ấy thế mà, tháng Năm năm nay lại về rất khác, chỉ có những ngày mưa triền miên, nước cuồn cuộn chảy xiết, như muốn gột rửa cả vùng quê đã quá chừng khốn khó.

Thông tin hàng ngày