Bình Phước: Bổ nhiệm Sư cô Thích nữ Lệ Thành trụ trì chùa Phổ Quang - H. Bù Đăng

(GNO-Bình Phước): Sáng qua 11-9 (mùng 4-8-Canh Dần), Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Ban Đại diện Phật giáo huyện Bù Đăng đã long trọng tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Quang, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng cho Sư cô Thích nữ Lệ Thành.
WTTr (3).JPG

Chư tôn đức chứng minh

WTTr (4).JPG

Phật tử dâng hoa cúng dường và biểu diễn văn nghệ chào mừng

WTTr (7).JPG

Sư cô Thích nữ Lệ Thành đã gắn bó, chăm lo công tác Phật sự cho người dân địa phương qua một thời gian dài. Việc bổ nhiệm trụ trì hôm nay không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của toàn thể tín đồ Phật tử và quần chúng nhân dân thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; mà nó còn thể hiện hoài bão của Sư cô Lệ Thành là được phụng sự chúng sanh nơi vùng sâu, vùng xa, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

WTTr (10).JPG
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự trao quyết định bổ nhiệm
và tặng quà chúc mừng Sư cô tân trụ trì
WTTr (9).jpg
WTTr (12).JPG

Sư cô tân trụ trì và Phật tử phát nguyện

WTTr (11).JPG

Sau khi trao quyết định bổ nhiệm, Hoà thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước đã ban huấn từ cho Sư cô tân trụ trì về sứ mệnh: “Trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng”, đồng thời nhắc nhở Sư cô luôn nêu cao tinh thần phụng sự Đạo pháp - Dân tộc, để hướng dẫn Phật tử địa phương tu tập và hành đạo theo đúng Chánh pháp của Đức Như Lai.

WTTr (1).JPG

WTTr (2).JPG

Nhiều phần quà, lẵng hoa gởi đến chúc mừng lễ bổ nhiệm

WTTr (5).JPG
WTTr (6).JPG
WTTr (8).JPG

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự ban lời đạo từ

Trong niềm vui chung, Sư cô Lệ Thành bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp lãnh đạo chính quyền đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ về thủ tục hành chính, các quý vị Phật tử đã nhiệt tâm hộ pháp trong suốt thời gian qua để buổi lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Phổ Quang được thành tựu viên mãn. Dịp này, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã gởi các lẵng hoa, phần quà chúc mừng lễ bổ nhiệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.
Khuôn viên chùa Phù Sơn được bao quanh bởi các đồng lúa, tạo nên sự bình yên

[Ảnh] Xuân về nơi Phù Sơn tự

GNO - Phù Sơn tự (xã Tân An, tỉnh An Giang) được người dân địa phương thường gọi với cái tên thân quen là chùa Núi Nổi vì nằm trên một gò núi cao khoảng 10m nổi lên giữa vùng đồng bằng trũng thấp. Tiết trời vào xuân, cảnh vật nơi đây cũng tươi tắn để đón chào một năm mới bình an.

Thông tin hàng ngày