BRVT: “Mùa trăng yêu thương 2015” cho các em nhỏ

GNO - Tối ngày 24-9, Ban giám đốc Trung Tâm Nhân Đạo Hộ Pháp (TTNĐHP) xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, BRVT phối hợp với Quan Âm Tu Viện quận Phú Nhuận, TP.HCM đã tổ chức chương trình trung thu cho các em học sinh cũng như các em nhỏ tại địa phương với chủ đề: “Mùa trăng yêu thương 2015”.

IMG_0009.JPG
Tiết mục văn nghệ của các chú tiểu

Đến tham dự và chia sẻ với các em, có HT.Thích Quảng Hiển - Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BRVT, Giám đốc TTNĐHP; HT.Thích Trí Châu, Phó BTS kiểm Trưởng ban Nghi lễ tỉnh; ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, Chánh thư ký BTS tỉnh kiêm Phó giám đốc thường trực TTNĐHP.

Về phía chính quyền có ông Phạm Thế Mỹ - Phó chủ tịch MTTQVN tỉnh BRVT, đại diện Ban Tôn giáo tỉnh; Phòng PA88 công an tỉnh, đại diện các ban ngành tỉnh BRVT; ông Huỳnh Ngọc Thôi, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tân Thành, đại diện các ban ngành huyện Tân Thành, cũng như chính quyền xã Tóc Tiên; các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh cũng về tham dự chia sẻ niềm vui với các em.

IMG_9971.JPG
Chư tôn đức trong buổi văn nghệ Mùa Trăng Yêu Thương 2015

Mùa trung thu năm nay, Ban tổ chức đã trao tặng 1.000 phần quà và 15 suất học bổng cho các em thiếu nhi trường Tiểu học và THCS Tóc Tiên, trường THPT xã Hắc Dịch và các em nhỏ tại địa phương. Mỗi phần quà bao gồm sữa, nước ngọt, bánh kẹo, lồng đèn, thú nhồi bông,… với tổng trị giá 100.000.000 đồng.

IMG_0017.JPG
Các ca sĩ đến từ TP.HCM giao lưu với các em nhỏ

IMG_9958.JPG
Một bạn nhỏ hoan hỷ với món quà Trung thu

Đặc biệt, chương trình văn nghệ mừng trung thu có sự góp mặt các ca sĩ nổi tiếng từ TP.HCM về phục vụ góp vui cho các em, các tiết mục của văn nghệ của Quan Âm Tu Viện đã mang lại cho các em một đêm văn nghệ thật vui tươi và ý nghĩa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày