Các ban ngành tỉnh BR-VT thăm, chúc mừng Phật đản

GNO - 8g sáng nay, 27-5 (10-4-Ất Mùi), phái đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh BR-VT do ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT làm trưởng đoàn tới thăm.

VT (10).JPG


Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT chúc mừng Phật đản PL.2559

Lúc 10g cùng ngày, phái đoàn Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Tân Thành cũng đến thăm và gởi những lẵng hoa tươi thắm với những phần quà chúc mừng Phật đản đến BTS PG tỉnh BR-VT.

Trước đó, ngày 25-5 (8-4-Ất Mùi), tại chùa Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, BTS PG tỉnh trân trọng tiếp đón phái đoàn của Ban Dân vận Tỉnh ủy, do bà Nguyễn Hồng Diệp, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

Vào lúc 15g ngày 26-5 (9-4-Ất Mùi), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP.Vũng Tàu do ông Võ Đình Kỳ, Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn tới thăm.

VT (6).JPG


Ông Nguyễn Văn Ngon, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh
  trao tặng phần quà kính mừng Phật đản tới chư tôn đức UV HĐTS 

VT (11).jpg
Bà Nguyễn Hồng Diệp, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy thăm BTS, chúc mừng Phật đản

Tại các buổi tiếp, các phái đoàn đã trân trọng chúc mừng an lạc tới chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chúc PG tỉnh đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tâm Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày