Cháu trai bệnh nặng cần giúp đỡ

Cháu trai bệnh nặng cần giúp đỡ

GN - Chỉ mới 14 tuổi nhưng cháu Nguyễn Thanh Tuấn đã phải chịu nhiều nỗi bất hạnh. Cháu được chẩn đoán bị viêm màng não mủ rất nặng.

Hoàn cảnh khó khăn, chi phí chạy chữa là quá sức với gia đình, hiện sức khỏe cháu từng ngày yếu đi. Chị Lê Thị Hồng Phượng (35 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), mẹ của cháu cho biết, cháu nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 - TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh trên.

Hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn, thuộc diện nghèo, chi phí trang trải việc điều trị cho cháu vượt quá khả năng của gia đình. Hàng ngày, anh Tường, cha của cháu làm công phụ hồ, còn chị Phượng thì đi hái ớt thuê, sau khi cháu bị bệnh, chị phải ở nhà chăm sóc con.

Cháu Tuấn phải sử dụng thuốc đặc trị bệnh viêm màng não mủ nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế nên tốn rất nhiều tiền mua thuốc. Cha mẹ cháu Tuấn phải vay mượn khắp nơi, nay thì kinh tế gia đình cạn kiệt, chỉ mong mọi người giúp đỡ cho cháu có cơ hội được điều trị tiếp tục...

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Kiều Tước Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày