Chư Tăng Q.Phú Nhuận bố-tát đầu mùa an cư

GNO - Chiều nay, 15-6, tại tổ đình Phổ Quang (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), chư Tăng các đạo tràng an cư tập trung của quận đã thực hiện bố-tát kỳ đầu tiên trong 3 tháng hạ theo truyền thống Phật giáo.

Q (1).JPG
Chư tôn đức Tăng đảnh lễ Tam bảo tại buổi lễ

Lễ bố-tát có sự chứng minh của HT.Thích Huệ Minh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận; HT.Thích Thanh Hùng, Phó BTS PG Q.Phú Nhuận cùng chư tôn thiền đức Tăng tại các trú xứ trên địa bàn.

BTS GHPGVN Q.Phú Nhuận tổ chức cho chư Tăng Ni tại các trường hạ bố-tát tụng giới mỗi tháng hai kỳ - luân phiên tại các trường hạ tập trung và trú xứ an cư tại chỗ.

Được biết, khóa an cư kiết hạ năm 2015 trên địa bàn Q.Phú Nhuận có hơn 170 hành giả, trong đó tại đạo tràng tổ đình Phổ Quang có 70 hành giả an cư tập trung và gần 300 Phật tử phát nguyện tham dự khóa tu Bồ-tát giới được tổ chức trong 3 tháng hạ.

Sau lễ bố-tát, HT.Thích Huệ Minh ban đạo từ sách tấn đại chúng cố gắng tu tập, hành trì, giữ gìn giới pháp, trau dồi giới đức, oai nghi tế hạnh, tấn tu đạo nghiệp.

Q (3).JPG


Chư hành giả an cư Q.Phú Nhuận

Q (6).JPG
Phật tử tham dự khóa tu tụng kinh cùng chư hành giả an cư tại tổ đình Phổ Quang

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi, chú Dược Sư, Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng. Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày