Chùa Giác Tánh trao 500 phần quà Tết đến người khiếm thị

GNO - Chiều ngày 18-1, đạo tràng chùa Giác Tánh (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã tổ chức tặng quà từ thiện đến người khiếm thị và những gia đình khó khăn.

e5263b141211ea4fb300.jpg

TT.Thích Từ Trí trao quà Tết đến người khiếm thị khó khăn

Buổi phát quà có hiện diện của TT.Thích Từ Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật Giáo Q.Tân Bình, trụ trì chùa Giác Tánh. Về phía chính quyền có ông Lê Hoàng Hà, Bí Thư Quận ủy; ông Châu Văn La, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Q.Tân Bình.

Thượng toạ trụ trì chùa Giác Tánh cho biết, chia sẻ với người nghèo dịp cuối năm, chùa thường tổ chức tặng 300 phần quà, nhưng năm nay được sự trợ duyên của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân, chùa Giác Tánh đã tăng lên 500 (trị giá hơn 300 triệu đồng).

Số quà này được trao tận tay đến người khiếm thị, người già neo đơn và gia đình khó khăn trong quận đón Tết sung túc và an vui.

e87ff942d04728197156.jpg

Người khiếm thị được chia sẻ bớt phần nào khó khăn trước thềm xuân

Dịp này, TT.Thích Từ Trí cũng đã cảm ơn chính quyền địa phương và công ty thực phẩm Kim Kim Sen luôn đồng hành giúp đỡ cho hoạt động từ thiện xã hội của chùa đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp trong thời gian qua.

Đăng Huy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày