Chùa Linh Thứu & nhóm Phật tử tặng quà đầu năm

GNO - Ngày 22-2, TT.Thích Quảng Tâm, trụ trì chùa Linh Thứu (đường Ngô Gia Tự, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cùng nhóm Khatoco và những người bạn tặng quà cho 93 người gặp khó khăn bị bệnh thận đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

 
ANHTT (2).JPG

TT.Thích Quảng Tâm tặng quà đến bệnh nhân nghèo

Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng gồm: 500.000 đồng tiền mặt và thực phẩm, sữa dùng cho người bệnh thận, với tổng số tiền hơn 74 triệu đồng.

Đặc biệt, Nhóm này cũng đã tặng 1 xe máy (đã qua sử dụng nhưng còn chạy tốt) cho gia đình bệnh nhân Trương Minh Nghĩa (17 tuổi, ở Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa) để phục vụ làm kinh tế gia đình.

                             Trần Hồng Minh

*Tặng quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật  và  học sinh nghèo 

Chiều 20-2, nhóm Phật tử từ thiện Nguyên Quang (TP.HCM) phối hợp với chùa Đông Yên (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) tổ chức trao quà cho học sinh mồ côi, người khuyết tật tại xã Quỳnh Thuận.

 ANHTT (1).JPG
Trao quà cho học sinh mồ côi và trẻ khuyết tậ tại xã Quỳnh Thuận

Tại đây, nhóm từ thiện đã trao 25 suất quà  cho học sinh mồ côi, trẻ khuyết tật,  mỗi suất quà bằng tiền mặt  trị giá 200.000 đồng.

Trước đó, ngày 18-2, Phật tử chùa Yên Phú, xã Liên Minh, huyện Thanh Trì (Hà Nội ) phối hợp với xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) tổ chức trao100 suất quà cho học sinh nghèo trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng gồm tiền mặt và sách vở.

Tổng trị giá chuyến từ thiện là 50 triệu đồng do các Tăng Ni Phật tử chùa Yên Phú đóng góp.

                                                                                     HữuTình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Trí tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ; ở đâu có trí tuệ ở đó có giới. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”

Đạo đức Phật giáo qua Năm giới

NSGN - "Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi loài… Nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, không phải lễ bái, cầu xin".
Ảnh minh họa

Bức tường màu xanh

GNO - Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.

Thông tin hàng ngày