Chùa Long Phước tặng quà đến hộ nghèo, bệnh nhân

GNO - Chào mừng mùa Phật đản PL.2563, ngày 13-5, NS.Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng các Phật tử đã đến huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai trao tặng quà cho đồng bào dân tộc nghèo khó.

 
longphuoc.2.jpg

NS.TN Huệ Dâng khảo sát xây nhà tình thương cho gia đình chị Siu Uyn - Lê Nam

Đoàn đã trao tặng 300 phần quà, gồm lương thực, nhu yếu phẩm, bánh kẹo và tiền mặt. Mỗi phần quà trị giá 350 ngàn đồng.

Dịp này, đoàn đã đến xã Ia Ko (H.Chư Sê, Gia Lai) khảo sát, xây dựng căn nhà tình thương cho 1 gia đình đồng bào dân tộc.   

H.Y

* Trước đó, ngày 12-5, các bạn trẻ nhóm “Bước Chân Sen” thuộc chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã chia sẻ yêu thương đến các bệnh nhân tại Trại tâm thần quận Thủ Đức.

tuthien.1.jpg

Các bạn trẻ chia quà thành từng phần cho các bệnh nhân  - Ảnh: C.Long Phước

1.500 phần quà đã được trao tặng, mỗi phần quà trị giá chỉ 40 nghìn đồng. Các bạn muốn đến gần hơn với Đức Phật, thực hành giáo lý của Đức Phật một cách hiệu quả, thông qua những việc làm thiết thực.

Đây là món quà của thành viên của nhóm Bước Chân Sen đã cùng nhau nhín tiền ăn vặt, chắt chiu, đóng góp, mua quà, bánh, trái cây và nhu yếu phẩm đến trực tiếp bệnh viện, chia sẻ đến từng hoàn cảnh đang điều trị tại đây. 

KV 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày