Chùa Từ Tôn tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

GNO - Sáng qua, 1-9-Giáp Ngọ (24-9-2014), ĐĐ.Thích Chúc Minh, trụ trì chùa Từ Tôn (Hòn Đỏ) ở phường Vĩnh Thọ, TP.Nha Trang, Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm một năm ngày mất  Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

VNG.JPG


Bàn thờ tướng Giáp được thiết trí tại chùa Từ Tôn

HT.Thích Viên Mãn, phương trượng chùa Từ Tôn, chư tôn đức Tăng Ni tại TP.Nha Trang; Thiếu tướng Lê Ngọc Sanh, nguyên Chính ủy Học viên Lục quân Đà Lạt; đạo diễn - NSƯT Việt Tùng; các nhà lão thành cách mạng và bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Chúc Minh đã tri niệm công đức của Đại tướng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của nhân dân, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân VN, người Phật tử đã trọn đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lễ tưởng niệm có niêm hương, bạch Phật, lễ khai kinh cúng ngọ, cung tiến hương linh.

d_ng h__ng.JPG


Đọc lời tưởng niệm vị tướng của nhân dân

Buổi lễ khép lại sau nghi lễ tiểu thí âm linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nan, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, cầu âm siêu dương thái.

Tin, ảnh: Trí Bửu

____________

* Đọc thêm:

>>
Lạng Sơn: Cầu siêu anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> GHPGVN tưởng niệm Đại tướng
>> Vĩnh biệt vị Đại tướng của nhân dân
>> Người đã hóa Thánh trong lòng dân
>> Giới trẻ hướng về Đại tướng: Kính bậc đáng kính

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày