Chùa Yên Thái phục vụ cơm chay cho sĩ tử

GNO - Sáng nay, 22-6, chùa Yên Thái (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tổ chức cơm chay, nước uống miễn phí cho hàng trăm sĩ tử tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại điểm Trường THPT Nguyễn Đức Mậu. 

Theo đó, nhà chùa đã đón nhận 50 sĩ tử đến từ các xã trên địa bàn huyện, trong đó có 20 sĩ tử và người nhà đăng ký trọ tại chùa, các sĩ tử được bố trí không gian phù hợp để ôn bài, tự học tại phòng ở cho đến các phòng hoạt động khác...

DSCF1214.JPG


Những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe
dành cho sĩ tử mùa thi 2017 tại chùa Yên Thái - Ảnh: H.Tình

Sau khi kết thúc thi môn văn, nhà chùa đã làm 15 mâm cơm chay để phục vụ thí sinh và người nhà ngay tại chùa. Những suất cơm chay do nhà chùa làm được chế biến kỹ lưỡng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm giúp sĩ tử có được sức khỏe tốt cho môn thi tiếp theo.

Dù giá trị không lớn, mỗi suất cơm trị giá 30.000 đồng, nước ngọt giải khát và nước đóng  chai, nhưng nhiều thí sinh đã cảm thấy may mắn khi được nhận những bữa ăn do chính nhà chùa nấu.

Trước đó, tối 20-6, Đại đức Thích Tâm Ngọc, trụ trì chùa đã có buổi gặp mặt trò chuyện với các bậc phụ huynh và các sĩ tử khi đến chùa dâng hương dâng nén tâm hương cầu sức khỏe và sự may mắn trong kỳ thi. Đại đức đã động viên sĩ tử giữ gìn sức khỏe, tinh thần thoải mái, luôn bình tâm để làm bài đạt kết quả tốt...

Được biết, trong thời gian diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, chùa Yên Thái sẽ tổ chức nấu cơm và phục vụ nước miễn phí tại chùa, số lượng không hạn chế cho tất cả các sĩ tử và người thân tại điểm Trường THPT Nguyễn Đức Mậu (Quỳnh Lưu).

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày