Chuẩn bị cho hội thảo về Phật sự của Phật giáo Hòa Bình

GNO - Chiều 28-5, tại trung tâm điều hành GHPGVN (73 Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra phiên họp triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh tại tỉnh Hòa Bình với đề tài: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động Phật sự góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của GHPGVN tỉnh Hòa Bình.

hnoi 1.jpg


HT.Thích Thanh Điện chủ trì phiên họp

HT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký HĐTS, Chánh văn phòng I T.Ư, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, chủ nhiệm đề tài - chủ trì phiên họp. Tham dự có ĐĐ.Thích Đạo Thịnh, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; PGS.TS.Nguyễn Hồng Dương, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Tôn giáo; PGS.TS.Trần Đăng Sinh, nguyên Trưởng khoa Triết - Đại học Sư phạm Hà Nội; TS.Ngô Văn Vũ, Phó TBT tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam và các đại biểu, nhà khoa học.
 

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Thanh Điện, TS.Nguyễn Thị Thơm - thành viên Ban thư ký đề tài trình bày đề tài, mong muốn nhận được các tham luận liên quan nhằm đẩy mạnh hoạt động Phật sự góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân của GHPGVN tỉnh Hòa Bình. Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho kế hoạch triển khai và thực hiện hội thảo.
 
Theo đó, Hội thảo khoa học về đề tài này dự kiến sẽ triển khai thực hiện vào tháng 12-2020 tại Hòa Bình. Đề tài do TƯGH quản lý, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư chủ trì.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày