Đà Nẵng: Bàn giao chùa An Phước cho Giáo hội

GNO - Chiều 26-3, các cấp chính quyền TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ bàn giao chùa An Phước (đường Mai Hắc Đế, P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà) cho BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng quản lý.Ông Ngô Sỹ Kiến Trúc, Phó Chủ tịch UBND P.An Hải Tây đã đọc quyết định bàn giao chùa làng An Phước tới BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng.
15.jpg
ĐĐ.Thích Đạo Lực đã phát thệ nguyện tinh tấn, trau dồi đạo hạnh,
hướng dẫn Phật tử tu học, hoằng dương chánh pháp - Ảnh: Nguyên Hà

Ông Ngô Khôi, Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng thay mặt các cấp chính quyền phát biểu, mong muốn BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng sau khi tiếp nhận ngôi chùa sẽ có phương hướng phát triển, hướng dẫn đồng bào Phật tử tại địa phương tu tập ngày một tốt hơn. Ông nhấn mạnh, sau khi chùa An Phước chính thức trở thành cơ sở tôn giáo dưới sự quản lý của Giáo hội thì mọi tổ chức, mọi hoạt động kể cả Ban Hộ tự lâm thời trước đây không còn hiệu lực, mọi Phật sự phải được điều động của vị tân trú trì.HT.Thích Thiện Nguyện, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện bàn giao chùa cho Giáo hội quản lý. Tiếp sau lễ bàn giao, ĐĐ.Thích Thông Đạo, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP tuyên đọc quyết định bổ nhiệm ĐĐ.Thích Đạo Lực trú trì chùa An Phước để quản lý cơ sở, điều hành Phật sự tại chùa. HT.Thích Thiện Nguyện trao quyết định và có lời sách tấn Đại đức tân trú trì hãy cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách mà Giáo hội giao phó.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày