Đà Nẵng: Gặp mặt đại diện các tôn giáo

(GNO- Đà Nẵng):  Ngày 12-1-2012, tại hội trường UBND TP.Đà Nẵng, lãnh đạo TP đã có buổi gặp mặt thân mật với hơn 300 vị chức sắc các Tôn giáo trên địa bàn, trong đó có chư vị giáo phẩm Thường trực BTS THPG TP.Đà Nẵng  và các chư Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong toàn thành phố.

hpmat-2.gif

Chư tôn đức Tăng Ni trong buổi họp mặt 

hopmat-1.gif

Quang cảnh buổi họp mặt các tôn giáo

Đến dự và phát biểu chúc mừng năm mới với đại diện các tôn giáo, ông Nguyễn Bá Thanh ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy, ông Văn Hữu Chiến - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, cùng cá vị lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận, huyện.

Ông Nguyễn Bá Thanh đã có những phát biểu cởi mở, những chia sẽ mang đầy tình cảm bày tỏ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, cơ quan với các tín đồ tôn giáo nhân dịp đón mừng năm mới tết Nguyên đán Nhâm Thìn. Lãnh đạo TP đã gởi lời chúc an lành, thành đạt và đoàn kết, hòa hợp đến tất cả quý vị chức sắc các tôn giáo.

HT Thích Chí Mãn đã phát biểu mở đầu, thay mặt toàn thể Tăng, Ni  Phật tử bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo  của Đảng, chính quyền và các cơ quan ban ngành đoàn thể , cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của các vị lãnh đạo đã tạo điều kiện để các Tôn giáo có dịp ngồi lại, thăm hỏi và đề xuất những nguyện vọng chính đáng với các cấp lãnh đạo. 

Sau những ý kiến đóng góp, chia sẽ của các Tôn giáo bạn, các vị lãnh đạo đã ân cần , thăm hỏi từng vị chức sắc tham dự buổi gặp mặt, thể hiện sự quan tâm, tạo mọi thuận duyên cho đồng bào có đạo và Phật tử các giới góp phần cùng xây dựng xã hội .

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày