Đầu năm, 300 người nghèo được tài trợ phẫu thuật mắt

Đầu năm, bệnh nhân nghèo được tài trợ chi phí ghép thủy tinh thể nhân tạo đem lại ánh sáng - Ảnh: M.P
Đầu năm, bệnh nhân nghèo được tài trợ chi phí ghép thủy tinh thể nhân tạo đem lại ánh sáng - Ảnh: M.P
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-2, Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM) đã tổ chức phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo cho người nghèo đến từ các tỉnh, thành.

Theo đó, 300 bệnh nhân khó khăn được sự phát tâm của gia đình chị Oanh thuộc cơ sở làng nướng Nam Bộ và chị Song Tâm đã tài trợ chi phí phẫu thuật. 300 bệnh nhân được y bác sĩ khám, phẫu thuật ghép thủy tinh thể nhân tạo đem lại ánh sáng tại Bệnh viện Phương Đông và Bệnh viện Tây Nam.

Chương trình phẫu thuật mắt từ thiện đầu năm được Hội Từ thiện Tường Nguyên cùng y bác sĩ tổ chức thực hiện trong 2 ngày 20, 21-2.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày