Đồng Nai: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm lãnh đạo Tỉnh ủy sau đại hội

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy - Ảnh: PGĐN
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy - Ảnh: PGĐN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 2-11, sau thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm, cảm ơn lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh.
Thượng tọa Thích Huệ Khai thăm hỏi, cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy - Ảnh: PGĐN

Thượng tọa Thích Huệ Khai thăm hỏi, cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy - Ảnh: PGĐN

Đoàn do Thượng tọa Thích Huệ Khai, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn, cùng đi còn có chư tôn đức trong Ban Thường trực.

Đón tiếp đoàn có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cùng các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tặng hoa đến lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai - Ảnh: PGĐN
Tặng hoa đến lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Nai - Ảnh: PGĐN

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Huệ Khai đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ban ngành liên quan hỗ trợ Ban Trị sự tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội trong 2 ngày 1, 2-11-2022.

Qua đây, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cũng mong muốn các ban ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Ban Trị sự nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự, luôn đồng hành, phát triển cùng dân tộc.

Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ IX (2022-2027) - Ảnh: PGĐN
Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ IX (2022-2027) - Ảnh: PGĐN

Bày tỏ niềm vui mừng trước sự thành công của Đại hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh tin tưởng tân Ban Trị sự sẽ có những bước tiến mới, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tiếp tục đoàn kết, hòa hợp để các hoạt động Phật sự của Phật giáo Đồng Nai ngày càng phát triển, góp phần vào sự vững mạnh của Giáo hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cây sẽ cho lộc, đời sẽ cho hoa

GNO - Câu chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Đang loay hoay với công việc, tôi bỗng nhận được tin nhắn của mẹ. Thường thì lúc “Mẹ” hiển thị trên màn hình chờ, tôi lại nghĩ đến những câu chuyện thường ngày, hay lời hối thúc, lo lắng đủ chuyện vân vân. Nhưng không! Lần này thì khác.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...

Thông tin hàng ngày