Gia Lai: Chùa Linh Hội chú tạo đại hồng chung

GNO - Ngày 23-10-2013, ĐĐ.Thích Trí Đức, trụ trì chùa Linh Hội (thôn Tân Hội, xã Tân An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai) cùng với Phật tử bổn tự tổ chức lễ chú tạo đúc đại hồng chung trong khuôn viên chùa.

DSC_0714.jpg

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

HT.Thích Từ Hương, thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Viên Quán, chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Gia Lai; HT.Thích Trí Giác, Phó ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định)... quang lâm chứng minh; cùng với sự tham dự của các cấp chính quyền, trong đó có ông Nguyễn Trọng Hỷ, Phó chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ; bà Nguyễn Thị Hải Lý, Phó chủ tịch UBMTTQVN huyện Đăk Pơ…

Được biết, đại hồng chung nặng 500kg do ông Nguyễn Thanh Nhạn chủ lò đúc HTX Thủy Xuân ở Huế thực hiện, với tổng kinh phí 250 triệu đồng.

DSC_0716.jpg

Chư tôn đức và quan khách, Phật tử nghe phát biểu của Đại đức trụ trì

DSC_0729.jpg

Nghi thức tâm linh trước khi rót đồng chú tạo

DSC_0735.jpg

Thợ đúc tiến hành rót đồng đúc đại hồng chung

Phát biểu khai mạc lễ, ĐĐ.Thích Trí Đức, trụ trì chùa cho biết đã nhiều năm qua Tăng tín đồ mong ước chùa có đại hồng chung nhằm đáp ứng nhu cầu tụ tập - vì ý nghĩa của tiếng đại hồng chung thức tỉnh mọi người tỉnh giấc quay về bến giác, đồng thời cảnh tỉnh những linh hồn cõi âm hướng thiện tu hành, thoát khỏi cảnh khổ đau.

HT.Thích Viên Quán đạo từ chúc mừng buổi lễ đồng thời tán dương công đức của Tăng tín đồ chùa đã nỗ lực phát nguyện thực hiện Phật sự này ngay trong thời gian đang xây dựng ngôi chánh điện còn dang dở.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày