Gởi người em phương xa!

Ảnh  Minh họa
Ảnh Minh họa

Em thân yêu của chị!

Thế là mùa hè lại đến. Hình như hè năm nay ve nhiều hơn hè năm ngoái. Em còn nhớ không? Năm ngoái, hai chị em mình trốn má vô đồn biên phòng bắt ve, vui ơi là vui. Có lần không may bị má bắt được, hai chị em phải bị no đòn. Vậy mà hè năm nay em lại một nơi, chị một nơi. Tuy trong nhà hai chị em cứ đấu đá nhau hoài, nhưng khi ai đó đi đâu xa thì cũng nhớ nhớ, thương thương; như bây giờ nè, chị và em đều cùng ở chùa, chị nhớ em lắm, vì chị chỉ có mỗi em thôi!

Thật bất ngờ khi em quyết định đi tu khi còn quá nhỏ. Sợ em sẽ chịu nhiều vất vả, nên chị đã khuyên: “Hãy suy nghĩ lại đi em, đừng ham vui tạm thời mà sau này phải hối hận”. Nhưng em vẫn hồn nhiên trả lời: "Đây không phải là niềm vui tạm thời, mà là niềm vui trọn vẹn và mãi mãi”. Thật sự, lúc đó gia đình không ai là không đau lòng khi nghe quyết định của em. Má đã âm thầm khóc và khẽ nấc lên từng tiếng khi nghe tin em xuống tóc.

Ngày em xuống tóc, ba má đều không lên chùa dự lễ được, chỉ có mỗi chị và chị Mạnh. Lúc thầy thế phát cho em, một lọn tóc rơi xuống là một dòng lệ rơi trên má chị. Khi thấy em cười, nụ cười hồn nhiên thơ trẻ, chị biết rằng từ nay em chính thức là một đệ tử của Phật và là một chú tiểu của chùa. Lúc đó, chị không biết sau này chị còn thiên chức làm chị của em không nữa? Tuy em không phải là em ruột của chị - sự thật quá đau thương phải không em? - nhưng đối với chị, em vẫn là một người em mà không ai có thể thay thế được. Nhớ năm ngoái em bất ngờ hỏi: “Chị ơi! Em không phải là con ruột của ba má hả chị!”. "Tại sao em lại hỏi như vậy?”. Em đáp: “Em nghe mấy cô hàng xóm nói”. Chị vội chạy đến ôm lấy em, bảo: “Em đừng buồn nghen, thật sự là mọi người trong gia đình ai cũng yêu thương em như con ruột cả”. Lúc đó, em đã khóc và thì thào: “Tại sao em lại kém may mắn hơn chị, hả chị? Có phải sau này lớn lên em sẽ không còn là con của ba má, không phải là em của chị nữa không?”. Chị cầm nước mắt để không khóc trước mặt em, nói: “Em không kém may mắn với ai cả, kể cả chị. Em thử nhìn xung quanh đi, biết bao bạn không cha, không mẹ, lang thang ngoài đường, thậm chí đi xin ăn nữa. Còn em, em rất may mắn được ba má yêu thương, chăm sóc và đặc biệt có một người chị như vậy nè!” Nước mắt em lúc đó cũng vơi dần: “Em thật sự là một người may mắn nhất trên thế gian này vì có một người ba, một người má thật vĩ đại, một người chị rất ngộ nghĩnh và đáng yêu”, em nói. Cả hai chị em cùng bật cười, những nụ cười trẻ con ấy đã hong khô dòng nước mắt, và an ủi phần nào đứa em mới 11 tuổi biết mình không phải là con ruột của ba má.

Đối với em, có lẽ đó là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời, để rồi hôm nay em quyết định theo thầy học đạo. Bây giờ chị mới hiểu được đi tu là một niềm vui trọn vẹn và mãi mãi. Em có lớn lên thêm chút nào không? Chắc là vất vả lắm phải không em? Một năm tập sự trên chùa đối với chị và em biết bao lý thú, được học cách làm người tốt, phải yêu thương tất cả mọi loài và đặc biệt phải làm tròn chữ "Hiếu”. Ở trong chùa tuy vất vả, nhưng điều đó vẫn không làm phai mờ ý chí của hai chị em mình. Cho dù mai này cuộc sống có phong ba cơ cực thì em hãy hứa với chị đừng bao giờ lùi bước nghe em, chị và em hãy là hai bông hoa nhỏ để góp vào vườn hoa Phật giáo, tạo dựng một cuộc sống thật ý nghĩa. Thử xem chị và em ai đến đích trước nhé!

Yêu thương em!  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chân lý thứ ba rưỡi giữa khổ đau và hạnh phúc tối thượng

GNO - Hạnh phúc chân thật không nằm nơi những gì dễ đổi thay. Tỳ-kheo Thanissaro nhắc nhở chúng ta: nếu còn tìm hạnh phúc trong những điều gắn liền với khổ đau, thì thất vọng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ khi quay về với nội tâm tĩnh lặng, ta mới chạm được vào an lạc bền vững.
Đoàn khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn

Thái Nguyên: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và lãnh đạo liên ngành khảo sát địa điểm đặt Văn phòng Phật giáo

GNO - Chiều 17-7, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn.

Thông tin hàng ngày