Hà Nội: Công an Thủ đô chúc mừng Phật đản PL.2560

GNO - Chiều 10-5, tại văn phòng BTS GHPGVN TP.Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác Công an TP đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội nhân dịp Đại lễ Phật đản 2016 - Phật lịch 2560.

Thân mật tiếp đoàn có HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội, cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội.
a hnoi 1.jpg
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng lẵng hoa chúc mừng tới PG TP.Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thay mặt Ban Giám đốc cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng công an thủ đô đã chúc chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hà Nội cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử đón mùa Phật đản an lạc và thực hiện tốt mọi Phật sự.Ông Khương cảm ơn về sự phối hợp chặt chẽ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hà Nội trong thời gian qua, đã góp phần cùng lực lượng công an thủ đô thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương mong muốn, các vị chức sắc, chư tôn đức giáo phẩm tiếp tục động viên Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chăm lo lao động, sản xuất, xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu mạnh.Tại buổi tiếp, HT.Thích Bảo Nghiêm cảm ơn sự quan tâm của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và lực lượng công an TP - nhất là việc ủng hộ, giúp đỡ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hà Nội thực hiện tốt mọi Phật sự trong bình yên, an toàn. Đồng thời, Hòa thượng Trưởng ban chúc Giám đốc cùng toàn thể lực lượng công an thủ đô luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân thủ đô đã giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trên tay là ống tiêm, trong tim là nụ cười và bao lì-xì đỏ thắm tình thương

Những đứa trẻ trên tay là ống tiêm và trong tim là nụ cười

GNO - Mùa hè của những “siêu nhân” nhí tại Khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM là những ngày dài chiến đấu với bệnh tật, những mũi tiêm đau nhức và những viên thuốc đắng ngắt. Nhưng giữa những ngày hè ấy, vẫn có điều kỳ diệu xảy ra, mang đến cho các em những nụ cười, niềm vui nho nhỏ.

Thông tin hàng ngày