Khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo

GNO - Ngày 7-5, ĐĐ.Thích Lệ Tấn, Phó BTS PG liên huyện Tân Thạnh - thị xã Kiến Tường - Mộc Hóa - Vĩnh Hưng, trụ trì chùa Giác Hoa (xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) đã đưa 160 bệnh nhân từ các tỉnh (Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An) đến tại Khu điều trị mắt kỹ thuật cao (số76-78 Ngô Quyền, Q.5, TP.HCM) để khám và chữa trị (ảnh).
SAM_8805.JPG

Có 131 người bệnh được bác sĩ chỉ định mổ, mỗi ca phẫu thuật trị giá 700.000 đồng do HT.Thích Tắc Ngộ, UV HĐTS, Phó ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ PG tỉnh, trụ trì tổ đình Kim Cang (H.Thủ Thừa, tỉnh Long An) tài trợ.

Ngoài việc đưa bệnh nhân nghèo đi phẫu thuật mắt miễn phí, Đại đức còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho tất cả bệnh nhân nghèo quà bánh, sữa, mì, cơm trưa, cơm chiều cho bệnh nhân, yểm trợ tiền xe cho bệnh nhân về quê lại trong ngày.

Được biết, gần 20 năm qua, ĐĐ.Thích Lệ Tấn đã làm công tác vận động tài chính từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, chư tôn đức Tăng Ni, làm cầu nối đưa bệnh nhân đi mổ mắt khắp các bệnh viện tại TP.HCM.

Năm 2014, hơn 40 lần Đại đức đưa bệnh nhân đi chữa trị và mổ mắt với số lượng bệnh nhân lên đến 1.300 người. Từ tháng 1 đến tháng 4-2015 đã có 300 bệnh nhân được mổ mắt.

Q.Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo, con bị bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1334 - 2026) Chị Đoàn Thị Xuân Tươi thường trú tại số 111, đường 53, tổ 6 - Điện Biên Phủ, khu phố Ninh An, P.Bình Minh, tỉnh Tây Ninh có con là Lê Công Phúc Hưng, sinh năm 2024 hiện đang bị bệnh ung thư.
Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

Báo Giác Ngộ số 1356: Nơi bình yên giữa nhịp sống hối hả

GNO - Là nhận định của những người con Phật tu học tại gia khi cuối tuần được trở về Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Cơ sở II, xã Bình Lợi) để tham dự khóa tu Ngày an lạc. Mời bạn đọc cùng theo dõi qua bài ghi nhận của phóng viên Như Danh, đăng trên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1356, ra ngày 12-6.

Thông tin hàng ngày