Khánh Hòa: Phân ban Ni giới tỉnh và Phật tử tặng quà mùa Vu lan

Phân ban Ni giới tỉnh trao quà đến các em tại các mái ấm nhân mùa Vu lan
Phân ban Ni giới tỉnh trao quà đến các em tại các mái ấm nhân mùa Vu lan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-8, đại diện Phân ban Ni giới tỉnh và Phật tử Nha Trang dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Chơn Toàn, Ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Khánh Hòa (cũ) đã tổ chức chuyến thiện nguyện nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.
Chư Ni trong đoàn trao quà đến các cháu

Chư Ni trong đoàn trao quà đến các cháu

Theo đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà tại 4 nơi: trại dưỡng lão, mồ côi ở đèo Rù Rì (P.Bắc Nha Trang) với 67 người; Mái ấm Anh Đào, trẻ mồ côi Dục Mỹ với 60 người; Trại dưỡng lão, mồ côi ở Ninh Hòa, 24 người; Mái ấm chùa Phật Bửu (Ninh Hòa), 70 người; tổng cộng 221 người.

Tại những điểm đến, đoàn đã cài hoa hồng nhân mùa Hiếu hạnh cho các cụ, các cháu và trao tặng vở học sinh, đồ dùng học tập, sữa, bánh, hỗ trợ tiền mặt sinh hoạt ủng hộ cá nhân với tổng trị giá trên 45 triệu đồng.

Đây cũng là tiền đề để chư Ni cùng Phật tử đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, giúp người dân vơi bớt khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQVN TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đại biểu tham dự Đại hội MTTQVN TP.HCM lần thứ I dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

GNO - Sáng 28-11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM làm trưởng đoàn, cùng đại biểu tham dự Đại hội MTTQVN TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 dâng hoa tưởng niệm vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn).
Muốn có an lạc thật sự, hãy bắt đầu từ việc quay về chăm sóc và gột rửa chính tâm mình

Bài học từ kinh Ví dụ tấm vải

NSGN - Trong nhịp sống hối hả của thời đại, con người ngày càng dễ bị cuốn trôi vào vòng xoáy khổ đau bởi những lo toan, áp lực. Dù đạt được nhiều tiện nghi vật chất, nhưng không ít người vẫn thấy lòng mình trĩu nặng và đầy bất an.

Thông tin hàng ngày