Khánh thành cầu bê-tông, nhà, tặng quà Tết

GNO - Sáng ngày 12-2, TT.Thích Chơn Tịnh cùng Phật tử chùa Thường Quang (Q8, TP.HCM) đến xã Hòa Thành (H.Lai Vung, Đồng Tháp) cắt băng khánh thành cây cầu bê-tông Thường Quang số 28.
TTCH.png
Cắt băng khánh thành câu bê-tông xã Hòa Thành - Ảnh: T.Q

Cầu tọa lạc xã Hòa Thành có chiều dài 24 m, chiều ngang 3,5 m do Phật tử Tâm Bình An, Chân Tâm Tịnh cùng Phật tử ở Hoa Kỳ ủng hộ xây dựng.

Dịp này, đoàn còn tặng quà Tết đến 50 gia đình khó khăn tại địa phương, mỗi phần quà gồm có 10 kg gạo, mứt và 200 ngàn đồng; cô Nguyễn Thị Út còn gởi tặng mỗi gia đình 1 túi thực phẩm.

Cùng ngày, đoàn đến bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình chị Võ Thị Mưa, phường 1, TP.Sa Đéc. Gia đình chị Mưa có 6 người thuộc diện nghèo, không có khả năng xây nhà. Căn nhà được cô Thúy giới thiệu Phật tử Đoàn Minh Nguyệt - PD.Diệu Hồng và Trần Ngọc Ẩn (Hoa Kỳ) ủng hộ 2.000 USD xây dựng. Đoàn còn tặng thêm cho gia đình một số vật dụng gia đình và 2 triệu đồng tiền mặt.

*Nhân dịp Tết cổ truyền, tại chùa Thường Quang, TT.Thích Chơn Tịnh tổ chức tặng quà Tết đến 100 người mù ngụ ở các quận, huyện thuộc TP.HCM: 3, Nhà Bè, Củ Chi; huyện Long Thành (Đồng Nai). Mỗi phần quà gồm có thực phẩm, bánh mứt cùng 400 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá 55 triệu đồng.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày