Khánh thành cầu bê-tông, nhà tình thương

GNO - Ngày 7, 8-3, Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM) do ĐĐ.Thích Minh Phú làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ khánh thành cầu bê-tông tại xã Thiện Trung, huyện Cái Bè (Tiền Giang).

KH.jpg

Hội Từ thiện Tường Nguyên khánh thành, bàn giao cầu bê-tông tại tỉnh Long An

Hội Từ thiện Tường Nguyên đã khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 343 (tại ấp Mỹ Tường, xã Thiện Trung) với chiều ngang 3 mét, chiều dài 24 mét, kinh phí xây dựng 280 triệu đồng; Khánh thành cầu Tường Nguyên 342 (liên xã Đồng Phú, Hoà Ninh, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) với chiều ngang 2,8 mét, chiều dài 18 mét, kinh phí 195 triệu đồng.

Hội Từ thiện Tường Nguyên cũng bàn giao Mái ấm Tường Nguyên đến hộ nghèo thuộc xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ với kinh phí xây dựng 55 triệu đồng.

Dịp này, Hội Từ thiện Tường Nguyên cũng động thổ khởi công xây cầu Tường Nguyên 354, 355, 356 ở xã Ngãi Đăng, huyện Mõ Cày Nam; xã Tân Bình và xã Hoà Lộc, huyện Mõ Cày Bắc (Bến Tre); Bàn giao cầu Tường Nguyên 351, 352, 353 trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa (Long An).

Tổng kinh phí đợt từ thiện này trị giá trên 2 tỷ đồng.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày