Lễ Vu lan của Phật tử VN tại CH Séc

GNO - Đại lễ Vu lan PL.2559 diễn ra ngày 6-9 vừa qua tại Hội trường Đông Đô, Trung tâm TM Sapa (Praha, CH Séc) là buổi lễ thực sự ấn tượng.

ch s 2.jpg


Buổi lễ diễn ra trang nghiêm

Chưa bao giờ người tới dự đông như vậy - BTC phải kê thêm 100 ghế và một nửa tầng 2 của hội trường cũng kín khách. Hơn 600 người con Phật đã lặn lội tới tham dự; buổi lễ kéo dài gần 3 giờ đồng hồ mà trật tự và không một ai bỏ về trước. Chưa bao giờ đông  trẻ em theo cha mẹ tới dự như vậy. Chưa bao giờ nhiều nước mắt và xúc động như vậy.

Một vị thầy từ nước láng giềng tới tham dự đã chia sẻ cảm xúc: “Tôi thực sự ngạc nhiên vì một buổi lễ trang nghiêm và được tổ chức chuyên nghiệp như vậy, tôi rất xúc động vì buổi lễ tràn ngập tình thương yêu, hiếu kính. Sự nhịp nhàng trong việc kết nối tất cả các khâu, sự gắn kết và đặc biệt tình thầy với thầy, trò với thầy, thầy với trò và với đại chúng được cảm nhận thật nhẹ nhàng, sâu sắc qua lễ hội này”.

ch s 4.jpg
Nghi thức dâng hoa, tri ân đấng sinh thành

ch s 5.jpg
Nước mắt mùa hiếu hạnh

ch s 3.jpg

ch s 6.jpg

ch s 7.jpg
Cài hoa hồng và thêm một lần ghi dấu ơn trời biển của mẹ cha dù người còn hay đã khuất

ch s 1.jpg
Thời khóa dâng hương, đèn cúng dường Tam bảo và trì tụng kinh Vu Lan

Khánh Trí
Ảnh:
Hà Cần

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày