Mở rộng lòng từ: Nỗi đau chạy thận

Mở rộng lòng từ: Nỗi đau chạy thận

Gặp Nguyễn Lâm Thành Sơn (27 tuổi) ở Mái ấm Long Hoa (Q.7, TP.HCM) khi anh đang chạy thận (mỗi tuần ba lần) cùng với căn bệnh suy tim 2, hở hai lá và nghe anh kể về hoàn cảnh gia đình, chúng tôi cảm nhận nỗi buồn cứ đong đầy trong từng lời kể, từng câu chuyện.

Thành Sơn sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bình Thuận. Ba anh bị tật ở chân do một lần đi rừng bị trúng bom còn sót lại từ thời chiến tranh. Còn mẹ thì bị tâm thần nhẹ nên từ năm 1997 Sơn và các em đều được gửi vào chùa. Sơn nương nhờ nơi Mái ấm Long Hoa, còn ba người em thì xin vào mái ấm chùa Diệu Pháp (Long Thành, Đồng Nai).

Được sự cưu mang của nhà chùa nên Sơn cố gắng hết mình để ăn học, và cuối cùng anh cũng tốt nghiệp ngành vi tính, Trường Nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh. Gắn với Mái ấm Long Hoa nên ước mơ của Sơn cũng thật giản dị: được ở lại làm việc, hỗ trợ nhà trường chăm lo cho các em. Thế nhưng ước vọng ấy đang bị thử thách ghê gớm bởi căn bệnh suy thận mãn và suy tim. Trong đôi mắt buồn của Thành Sơn là mong muốn được chữa lành bệnh để "làm một cái gì đó báo ơn người cưu mang mình".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao hơn 120 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ trao hơn 120 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ bệnh nhân nghèo

GNO - Ngày 17-7, tại Trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ; Ni sư Thích nữ Thông Liên, Chánh Văn phòng đã tổ chức trao tiền của bạn đọc hỗ trợ cho bệnh nhân khó khăn đăng trên mục Mở rộng lòng từ của báo.

Thông tin hàng ngày