Mong con được giúp điều trị bệnh nguy hiểm

Mong con được giúp điều trị bệnh nguy hiểm

GN - Cháu Nguyễn Hữu Trí, sinh năm 2015 (ảnh) bị ung thư máu giai đoạn 2, đang được bà ngoại và mẹ chăm sóc tại phòng 3, khoa Nhi, khu B, Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM.

Chị Ánh Thư cho biết, cháu Trí được bác sĩ BV.Ung Bướu điều trị xong một liệu trình bằng hóa chất, cho sức khỏe tích cực và cháu có thể khỏe lại qua nhiều đợt hóa trị tiếp theo bằng các loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả.

Do đó, gia đình chị Thư hiện rất khó khăn về kinh tế để lo chạy chữa cho con. Vợ chồng chị đã ly hôn, cháu Trí được bà ngoại chăm sóc.

Thời gian qua, chị Thư cũng đã vay mượn của nhà nước và anh em, bạn bè hết 52 triệu đồng để lo thuốc thang cho con nên hiện tại không biết vay mượn ai.

Chị Thư mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân… để cháu Trí có cơ hội được tiếp tục điều trị, vượt qua bệnh hiểm nghèo. Gia đình chị Thư hiện cư ngụ tại thôn 2, xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng).

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo (TP.HCM).

S.Nghệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày