Nghệ An: Hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tình thương

GNO - Ngày 1-7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Quỳnh Lưu tổ chức trao tiền hỗ trợ và khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ - bà Nguyễn Thị Tý, ngụ tại xóm 10, xã Quỳnh Tam.

a1.jpg

Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Tý


Bà Nguyễn Thị Tý, sinh năm 1948 là vợ liệt sĩ Đàm Thanh Long hy sinh tại mặt trận phía nam năm 1972. Nhiều năm nay, bà sinh sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo cho sinh hoạt và thờ cúng liệt sĩ.

Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An kết nối với các doanh nghiệp tại Bình Dương hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà Tý. Công trình là nhà cấp 4, thiết kế 3 gian có diện tích 80m2, tổng kinh phí dự kiến 300 triệu đồng. Trong đó, Hội hỗ trợ gia đình Liệt sĩ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng.

Dịp này, Hội và các doanh nghiệp còn đến trao số tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hoạt, là vợ liệt sĩ Nguyễn Bá Chiến, xóm 1, xã Quỳnh Hậu và bà Bùi Thị Mai, vợ liệt sĩ Hoàng Ngọc Bệ, thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long. Mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng.

a2.jpg

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Ngân


Trước đó, Công ty Bảo việt nhân thọ Bắc Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho chị Nguyễn Thị Ngân, ngụ xóm 5, xã Ngọc Sơn.

Căn nhà có diện tích 60m2, tổng trị giá 250 triệu đồng, trong đó, Công ty Bảo việt nhân thọ Bắc Nghệ An đã trao 70 triệu đồng, còn lại là sự đối ứng của gia đình và đóng góp ngày công của các đoàn thể tại địa phương.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Mái chùa che chở hồn dân tộc/ Nếp sống muôn đời của Tổ tông”

Chùa mình

GNO - Chùa mình đã cho tôi tình bạn thân thiết, đã giúp tôi tiếp xúc được với cội nguồn huyết thống, đã xây dựng cho tôi đời sống tâm linh. Hình hài tôi có được nhờ cha mẹ sinh thành. Nhân cách tôi có được nhờ chùa mình rèn luyện…
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đúng và sai

GNO - Trên ngọn núi cao có một ngôi chùa nhỏ nép mình giữa rừng thông bạt ngàn, ba thầy trò cùng tu học. Đời sống đơn sơ giản dị nhưng đầy thiền vị. Tiếng mõ đều đặn, tiếng kinh trầm bổng và tiếng chuông vang xa.

Thông tin hàng ngày