Người Huế đi lễ chùa đầu năm không thắp nhiều nhang

GNO - Mồng một Tết, từ tờ mờ sáng, trong tiết trời se lạnh của mùa xuân mới, hàng ngàn lượt người trong trang phục chỉnh tề đã đổ về các đường phố, đường làng để đến chùa lễ Phật đầu năm. Đây là nét đẹp văn hóa rất đáng trân trọng, có từ ngàn xưa của người dân cố đô.
chua 1.JPG
Người Huế đi lễ chùa không thắp nhiều nhang - Ảnh: V.V.D

Huế là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, có hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ. Những năm gần đây, được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước và chính quyền các cấp, các tu viện, học viện, chùa chiền, tịnh thất, tịnh xá… được xây dựng ngày càng nhiều, diện mạo ngày càng khang trang, khởi sắc.

Ngày nay, chùa Huế không chỉ là địa điểm tu tập, hành đạo của quý Tăng, Ni, Phật tử mà còn là điểm đến tâm linh của người dân xứ Huế. Nhiều Phật tử cho biết, đầu năm đến chùa là để “chay tịnh tâm hồn”, để củng cố, duy trì năm giới mà Đức Phật đã chế cho hàng đệ tử tại gia.

Cũng có người đến chùa để cầu may, cầu Đức Phật và các vị Bồ-tát phù hộ, độ trì cho gia đình trong năm mới Ất Mùi 2015 an khang, thịnh vượng.

Anh Nguyễn Văn Lộc (quê Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) chở vợ và 2 con đến lễ Phật ở chùa Ba La Mật (TP.Huế), hồ hởi nói: “Năm mô gia đình tui cũng đi chùa lạy Phật trước, sau đó mới về cúng tổ tiên, ông bà. Đến chùa, bản thân mình thấy thanh thản tâm hồn, quên đi những mưu tính, lo toan trong cuộc sống thường nhật”.  

Còn bà Đặng Thị Lựu, 77 tuổi (quê ở phường Kim Long, TP.Huế) đã dặn đứa cháu từ mấy hôm trước: “Sáng mồng một Tết, cháu chở nội lên chùa rồi mới về đi chơi nghe!”.

Nói về ý nghĩa của việc tu hành, bà Lựu đề cao việc tu tâm, tích đức, bà nhắc lại câu nói của cổ nhân: “Thứ nhất tu nhà…”.

chua 3.JPG


Chùa Ba La Mật sáng mồng một Tết

chua 5.JPG
Chùa Từ Đàm - trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày đầu năm mới

Khắp các nẻo đường quê hôm nay cũng đông vui lạ thường: các đạo hữu, Phật tử nô nức đến chùa làng để niệm Phật, lạy Phật và cầu Tam bảo gia hộ cho cá nhân, gia đình năm mới bình an, sức khỏe, làm ăn phát đạt, mùa màng bội thu. Đặc biệt, ngày mồng một Tết, Phật tử Huế rất kiên cử việc sát sanh, góp phần thực hiện lời dạy của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh: “Thương người, thương vật, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh”.

Đi lễ chùa đầu năm ở Huế, mỗi người mỗi vẻ, mỗi đức tin, nhưng tất cả đều có chung một tâm niệm: hướng thiện, tránh dữ, làm lành.

Nhìn đoàn người tấp nập, hoan hỷ đi lễ chùa đầu năm, trên nét mặt ai cũng tươi vui, phấn khởi, làm cho không khí Tết trên vùng đất núi Ngự sông Hương vui như trẩy hội. Nhưng, có điều đặc biệt, Phật tử rất ý thức việc thắp nhang, không lạm dụng nhang khói bên ngoài, đề cao "tâm hương" với Giới hương - Định hương - Tuệ hương dâng Tam bảo...

  Võ Văn Dần

Giác Ngộ online xuân Ất Mùi 2015 chào đón tin, bài bạn đọc, cộng tác viên. Bài vở, tin tức cộng tác xin hoan hỷ gửi về: giacngoxuan@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tặng hoa chúc mừng ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, chúc mừng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

GNO - Ngày 10-1, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai do Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng ông Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai.
Đoàn bàn giao nhà tình thương đến hộ nghèo tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai

Chùa Minh Giác (TP.HCM) khánh thành nhà tình thương và trao quà Tết tại tỉnh Đồng Nai

GNO - Ngày 11-1, Hòa thượng Thích Giác Trí, viện chủ chùa Minh Giác (TP.HCM) làm trưởng đoàn đã hướng dẫn chư Tăng và Phật tử đến xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai, phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN xã Minh Đức khánh thành nhà tình thương và trao tặng 50 phần quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Thông tin hàng ngày