Nhân viên chùa Phước Hải cản trở phóng viên tác nghiệp

Cảnh lộn xộn trước cổng chùa Phước Hải ngày rằm tháng Giêng - Nhâm Thìn vừa qua.
Cảnh lộn xộn trước cổng chùa Phước Hải ngày rằm tháng Giêng - Nhâm Thìn vừa qua.

GN - Trưa rằm tháng Giêng (6-2), PV Báo Giác Ngộ đến chụp ảnh Phật tử dâng hương tại chánh điện chùa Phước Hải (chùa Ngọc Hoàng, Q.1) thì bị ông Chí Cường - nhân viên của chùa đang tiếp nhận đồ cúng cầu an của Phật tử trên chánh điện - la hét, chửi bới và ngăn không cho tác nghiệp. Anh ta (Chí Cường - NV) cho rằng PV chụp hình cá nhân anh ta và la hét gây náo động ở cửa chùa, còn đòi lấy phim, đập máy ảnh của PV.

Mặc cho nhiều Phật tử đến can ngăn, anh ta vẫn hùng hổ chỉ tay vào mặt thóa mạ PV; vây quanh anh ta còn có đám người hùa theo đòi lấy phim và tịch thu máy.

Sự việc đến tai ĐĐ.Thích Minh Thông, trụ trì chùa Phước Hải; sau khi trao đổi qua lại bằng tiếng Hoa với người này, và dù PV đã đề nghị can thiệp nhưng thầy trụ trì chỉ cười và cho rằng đây là việc cá nhân giữa anh ta và PV, nên vào phòng tiếp tục dùng cơm trưa (!).

PV tiếp tục giải thích là không chụp hình cá nhân anh ta nhưng anh ta vẫn làm dữ, tiếp tục thóa mạ và gọi điện báo công an phường. Sau đó có 2 công an viên phường Đa Kao và 1 bảo vệ dân phố đến. PV GN đã trình thẻ nhà báo, nhưng các vị này vẫn yêu cầu kiểm tra máy ảnh.

Điều đáng tiếc là vị trụ trì đã không can thiệp mà để sự việc diễn ra trong phạm vi quản lý của mình. Chùa Phước Hải là ngôi chùa cổ ở thành phố, có nhiều khách nước ngoài thường xuyên đến tham quan, chụp ảnh. Gặp cảnh tượng này, không biết người ta sẽ nghĩ gì về chùa chiền, văn hóa chốn thiêng liêng?

Được biết trước đây, nhân viên này đã bị một tờ báo mạng chụp ảnh và đưa tin về việc lấy tiền của Phật tử trong khi phát lộc của chùa.

Hơn nữa, chúng tôi (GN) lưu ý với ông Chí Cường cũng như thầy trụ trì là hành vi của ông Chí Cường đã vi phạm Điều 2, Chương I, Luật Báo chí, đó là: “… Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ; không một tổ chức cá nhân nào được hạn chế, cản trở báo chí, nhà báo hoạt động"… 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày