Nhiều tự viện tại TP.HCM tổ chức chương trình tặng quà Tết đến bà con nhân dịp Xuân Ất Tỵ

Đại đức Thích Nguyên Pháp, trụ trì chùa Diệu Pháp trao quà Tết đến người khiếm thị
Đại đức Thích Nguyên Pháp, trụ trì chùa Diệu Pháp trao quà Tết đến người khiếm thị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-1, Thượng tọa Thích Chúc Từ, Trưởng ban Văn hóa Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, trụ trì chùa Nguyên Phước (P.Bình Trưng Đông) kết hợp cùng Ủy ban MTTQVN phường đã trao 200 phần quà đến bà con nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc.
Thượng tọa Thích Chúc Từ tận tay trao quà

Thượng tọa Thích Chúc Từ tận tay trao quà

Tại buổi phát quà, Thượng tọa Thích Chúc Từ đã tri ân đến chính quyền địa phương và đơn vị đồng hành ngân hàng Agribank cũng như các mạnh thường quân đã trợ duyên cho các công tác Phật sự, an sinh xã hội của chùa được thuận lợi.

Được biết, mỗi phần quà được trao tặng trị giá 500 nghìn đồng gồm: gạo, mì gói, nước tương, đường và bì thư 200 nghìn đồng. Tổng trị giá đợt trao quà này là 100 triệu đồng.

* Trước đó, ngày 20-1, chùa Đức Lâm (P.10, Q.Tân Bình) phối hợp Ủy ban MTTQVN Q.Tân Bình và Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức trao tặng 400 phần quà đến bà con tại địa phương và các tỉnh khác.

Buổi trao quà tại chùa Đức Lâm (Q.Tân Bình)

Buổi trao quà tại chùa Đức Lâm (Q.Tân Bình)

Theo đó, chùa Đức Lâm đã trao tặng 100 phần quà đến bà con tại P.10, 100 phần đến Hội Chữ thập đỏ quận và tặng 2 chiếc xe lăn cho người khuyết tật; 200 phần còn lại gửi đi các tỉnh để trao tặng người dân khó khăn. Tổng trị giá đợt tặng quà này của chùa Đức Lâm là 190 triệu đồng.

* Vào ngày 19-1, chùa Long Hoa (P.15, Q.8) đã tổ chức tổng kết công tác từ thiện xã hội năm 2024, với tổng số tiền thực hiện là 12 tỷ đồng.

Nhân dịp Tết cổ truyền, Hòa thượng Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8, trụ trì chùa Long Hoa đã trao hơn 1.000 phần quà Tết đến người khiếm thị, người bệnh nan y, các hộ nghèo, học bổng trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Chùa Long Hoa (Q.8) trao tặng hơn 1.000 phần quà tết đến người khó khăn

Chùa Long Hoa (Q.8) trao tặng hơn 1.000 phần quà tết đến người khó khăn

Dịp này, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.8, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM và ban ngành Q.8 đã tặng quà chúc mừng đến Hòa thượng Thích Huệ Công được tấn phong giáo phẩm.

* Ngày 17-1, Thượng tọa Thích Trí Trường, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8, trụ trì chùa Lộc Dã (P.9) phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN và Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức chương trình trao tặng quà Tết nhân ái - Xuân Ất Tỵ 2025.

Thượng tọa Thích Trí Trường trao bảng ủng hộ 100 phần quà Tết đến người dân nghèo

Thượng tọa Thích Trí Trường trao bảng ủng hộ 100 phần quà Tết đến người dân nghèo

Tại buổi trao quà, Thượng tọa Thích Trí Trường đã có lời thăm hỏi, động viên và chúc bà con năm mới dồi dào sức khỏe, an vui.

Có 100 phần quà được trao tặng đến bà con nghèo và người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn trong dịp này. Mỗi phần quà trị giá 520 nghìn đồng, gồm: mì, gạo, nước tương, trứng và bì thư tiền mặt, với tổng trị giá hơn 52 triệu đồng.

Chùa Diệu Pháp tặng 700 phần quà đến người khiếm thị, khuyết tật tại địa phương

Chùa Diệu Pháp tặng 700 phần quà đến người khiếm thị, khuyết tật tại địa phương

Cùng ngày, chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh) đã tổ chức chương trình trao tặng 700 phần quà đến những hoàn cảnh khó khăn, người khiếm thị, khuyết tật tại địa phương.

Mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng, gồm: gạo, mì gói, các nhu yếu phẩm và bì thư tiền mặt, với tổng trị giá là 210 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến bà con tại thôn Tân Mãi, xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Niềm hoan hỷ của người dân tỉnh Bắc Ninh trước những món quà tình nghĩa từ phái đoàn Giáo hội

GNO - Ngày thứ 3 của chương trình từ thiện do GHPGVN kết hợp các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức đã chứng kiến rất nhiều nụ cười, xen lẫn niềm xúc động của người dân tỉnh Bắc Ninh khi tận tay nhận được những món quà đầy ý nghĩa và trọn vẹn yêu thương từ chư Tăng Ni, Phật tử trong đoàn.
Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày