Nơi gieo duyên lành cho những trẻ mồ côi...

GNO - Hôm qua, 7-7, anh chị em Phật tử nhóm Đạo Tình (TP.Đà Lạt) đã tới thăm Cơ sở nuôi trẻ mồ côi Lục Hòa thuộc Ni viện Nguyên Không (xã Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng) và cảm nhận rất nhiều điều...

Vừa dừng xe đã nghe tiếng các bé thuộc cơ sở này vòng tay chào “Nam mô A Di Đà Phật, chúng con chào các cô các chú mới đến”. Nghe lời đó, ai cũng cảm thấy "thương thương quá"!

luc hoa 2.jpg
Sư cô Tâm Hạnh chăm sóc các em từng li, từng tí - Ảnh: Nguyên Hân

Trong đoàn, đa phần là giáo viên trẻ mầm non nên ai cũng thấy cung cách chào sao mà "quen quá", nhưng thương hơn là các bé đã có nhân duyên với Phật pháp, biết chấp tay niệm Phật chào khi có khách đến thăm.

Được biết ở đây có khoảng 30 cháu đa phần là bé gái “được” mẹ để trước cổng chùa và được quý sư cô ở Ni viện Nguyên Không nhận chăm sóc nuôi dưỡng, cho ăn học. Đến thời điểm hiện tại, em lớn nhất thi đại học ngành sư phạm mầm non với hy vọng sau này các em sẽ trở về lại mái ấm, tiếp tục cùng quý sư cô chăm sóc và giáo dục các em nhỏ. Bé nhỏ nhất mới nhận nuôi được 2 tháng.

Ngày đoàn đến thăm có 2 bé gái được sư cô trụ trì làm lễ quy y và sau đó làm lễ phủi tóc cho các em được gieo duyên với Phật pháp. Sư cô chia sẻ, gieo duyên Phật pháp với các em được ngày nào thì mừng ngày ấy...

luc hoa 1.jpg
Chị Nguyên Hoàng, thành viên nhóm Đạo Tình sẻ chia tình thương với các em - Ảnh: N.Hân

Cô nhi viện Nguyên Không hay Cơ sở nuôi trẻ mồ côi Lục Hòa do Sư cô Tâm Hạnh xây dựng, hoàn thành vào cuối năm 2006. Với khuôn viên rộng 6.000 m2, nơi này chia thành nhiều khu vực dành cho 34 người con mồ côi như: khu nhà ăn, khu nhà ngủ, khu nhà học tập văn hóa, học tập vi tính, học tập ngoại khóa, khu vui chơi giải trí ngoạn cảnh...

ni vien.jpg
Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm trước Ni viện Nguyên Không, biểu tượng của lòng từ bi - Ảnh: Ng.Hân


Đến thăm cơ sở, nhóm Đạo Tình đã tặng quà gồm bánh kẹo, sữa, quần áo cho trẻ nhỏ tại đây. Được biết, nhiều đoàn từ thiện cũng tới thăm và yểm trợ cho Ni viện chăm lo cho các bé nương náu nơi này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

 Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh họp mở rộng

An Giang: Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh họp thông qua Nghị quyết đổi tên sau hợp nhất

GNO - Sáng 3-10, tại Văn phòng Thường trực Tỉnh hội - chùa Láng Cát (P.Rạch Giá), Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước  tỉnh tổ chức cuộc họp quan trọng nhằm thảo luận, lấy ý kiến về việc đổi tên Hội từ “Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang” thành “Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang”.
Ảnh: Làng Mai

Buông bỏ chứ đừng buông xuôi

GNO - Con người vốn hữu hạn - thân thể hữu hạn, tâm trí hữu hạn, sức chịu đựng cũng hữu hạn. Thường ngày, ta tưởng mình mạnh mẽ lắm, có thể chống đỡ muôn điều trái ngang, nhưng một khi thử thách dồn dập, nỗi khổ chồng chất, nhiều người rơi vào cảnh mệt mỏi, buông xuôi.
Các đại biểu lãnh đạo trong nghi thức khai mạc Hội sách Côn Đảo - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Khai mạc "Huyền thoại Côn Đảo": Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tặng 3 trụ nước uống tinh khiết tại vòi

GNO - Tối 4-10, tại khu vực Cầu Tàu 914 - Nhà Công quán (đường Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM), Hội sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo” do UBND TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao và Đặc khu Côn Đảo tổ chức đã chính thức khai mạc cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Thông tin hàng ngày