Nối nhịp bờ vui từ tấm lòng của một Phật tử nhỏ

GN - Bà con quanh ấp có mặt hôm ấy, ai cũng muốn chụp hình cùng với em, nắm tay và khen ngợi em, “Bảo Hân còn nhỏ tuổi mà có tấm lòng thật tốt”.

Đó là hình ảnh dễ thương hôm khánh thành cầu Cấp II kênh Xếp Mậu, ấp Hòa Thuận 2, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang mà tôi có dịp đi cùng với đoàn.

Nhịp cầu yêu thương

Sở dĩ ai cũng hoan hỷ và ngưỡng mộ em, vì cây cầu có kinh phí xây dựng 70 triệu đồng từ sự phát tâm của Bảo Hân, đang học lớp 4 (Trường Lê Ngọc Hân, Q.1, TP.HCM). Bảo Hân đã để dành tiền thôi nôi, đầy tháng, sinh nhật, tiền học giỏi được thưởng, tiền lì xì Tết… gửi mẹ giữ, tất cả số tiền đó em phát tâm xây cầu. Từ sự phát tâm của Bảo Hân, Hội từ thiện chùa Bửu Thọ (Kiên Giang) và bà con ở xã góp thêm 200 ngày công để hoàn thành công trình.

BaoHan2.jpg
Bảo Hân (thứ 3 từ phải qua) trong ngày khánh thành cây cầu Cấp II kênh Xếp Mậu - Ảnh: Như Danh

Cây cầu nằm trong chương trình Nối nhịp bờ vui do chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thực hiện trong nhiều năm, làm nhiều cây cầu ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Thông qua Hội từ thiện của chùa, số tiền của Bảo Hân đã được sử dụng để xây dựng cây cầu nói trên.

 “Chúng tôi xây dựng cầu ở nhiều nơi, nhưng có lẽ đây là buổi lễ khánh thành xúc động nhất. Tôi nghĩ câu chuyện phát tâm của Bảo Hân lại kéo thêm 200 ngày công của người dân đồng đem công sức xây dựng cây cầu để tạo điều kiện cho bà con khi thu hoạch và các em học sinh đến trường là việc rất cần, công đức lớn.  Không chỉ người người, nhà nhà mà toàn xã hội nên quan tâm đến vấn đề này để đất nước ta phát triển vững mạnh hơn” - SC.Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước chia sẻ.

 Sư cô nói thêm: “Đối với bậc cha mẹ biết dạy con ngay từ khi còn nhỏ, để con tạo dựng công đức như thế này sẽ là nền tảng vững chắc để các em có đủ phước đức, nghị lực vượt qua những cám dỗ trong cuộc đời”.

Còn với bà con nông dân và chính quyền dự khánh thành cầu Xếp Mậu, ai cũng quý mến và cảm phục tấm lòng của Bảo Hân. “Hôm nay được đến dự lễ khánh thành cây cầu này, tôi rất vui khi trong địa phương có thêm cây cầu mới. Đến buổi lễ này tôi được biết thêm có một gia đình trẻ ở TP.HCM đã nuôi dạy con mình rất tốt, Bảo Hân mới có hơn 10 tuổi mà đã dành tiền để làm công việc hết sức ý nghĩa”, ông Hồ Tuấn Ngọc ở ấp Hòa Thuận 2, xã Mong Thọ A bộc bạch.

 “Theo chúng tôi thấy, đây là một tấm gương điển hình của người làm cha làm mẹ đối với con em của mình. Bởi trong thời buổi hiện nay, xã hội có nhiều biến động về đạo đức. Đây là một việc làm hiếm có và chúng tôi rất mong sẽ là một thông điệp đối với mọi người dân nói chung và đặc biệt là nhân dân ở đây nói riêng, lấy đây làm một tấm gương để nuôi con mình thật tốt, làm sao các em suy tư phát triển được những ý nghĩ đẹp vì mọi người, giúp cho đất nước chúng ta càng ngày càng phát triển và đặc biệt thế hệ các em ngày càng tốt đẹp hơn”, ông Huỳnh Nạp Dân thay mặt UBND xã phát biểu trong buổi lễ.

Cách dạy con của người mẹ trẻ

Chị Giang, mẹ Bảo Hân, sau khi nghe sư cô trụ trì chùa Long Phước chia sẻ về việc xây cây cầu, đã về chia sẻ với con. Trước khi nói về việc làm cầu, chị cũng đã phân tích lợi ích của việc làm, sau đó em hỏi cây cầu bao nhiêu tiền, rồi Bảo Hân quyết “vậy để một mình con làm”.

Vốn là người tin nhân quả, nên chị hướng bé làm việc thiện từ nhỏ, vì thế mà từ rất sớm Bảo Hân đã được dẫn đến các chùa, trại trẻ mồ côi, chỗ nuôi người già… Những ngày Tết, sau khi xem pháo hoa xong thì chị dẫn bé đi tặng các món quà nhỏ cho người vô gia cư, từ đó, gieo chủng tử lành cho con.

 “Mình phải hướng ngay từ bé, mình không dạy mà mình hướng bé thôi, chứ không bao giờ dạy con phải làm việc này, con phải làm như thế kia, mà để tự em nhận ra là mình phải làm gì” - chị Giang chia sẻ về cách nuôi dạy con của mình.

Đối với Bảo Hân, khi hỏi về việc đang làm, em hồn nhiên cười tươi và nói: “Con chỉ xây cầu để cho mọi người có thể đi lại được thuận lợi. Vì mẹ con dạy, xây cầu thì mọi người đi lại sẽ dễ dàng, các bạn nhỏ tuổi như con sẽ đi học thuận tiện”.
Nhã An

___________

* Bài vở cộng tác cho trang Phật giáo - Tuổi trẻ hoặc ý kiến liên quan tới bài viết đăng trên trang này, bạn đọc hoan hỷ gửi về: phatgiaovatuoitre@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

GNO - Chuyên mục Đi cùng Giác Ngộ đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của chư tôn đức Tăng Ni, cộng tác viên, quý bạn đọc khắp mọi miền đất nước. Những bài viết gửi đều là những lời nói từ trái tim với tình yêu thương, những lời chúc tốt đẹp và cả những kỳ vọng đối với báo trong chặng đường tiếp theo.
[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư mong Báo Giác Ngộ phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh, thành để lan tỏa Phật sự tại các địa phương.
Thượng tọa Thích Tâm Hải trao học bổng đến học sinh, sinh viên nhân dịp kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ xuất bản số báo đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Trao học bổng Báo Giác Ngộ đến sinh viên, học sinh nhân dịp kỷ niệm nửa thế kỷ xuất bản số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 30-12, tại hội trường tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra Lễ trao học bổng đến các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026). 

Thông tin hàng ngày