Nơi phục hồi chức năng cho trẻ nhiễm dioxin

GN - Chúng tôi đến Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ nhiễm dioxin (thuộc thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) từ sáng sớm. Trung tâm do Ni sư TN.Nguyệt Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Lộ điều hành…

3.jpg
Đến thăm tịnh xá Ngọc Lộ - nơi giúp các cháu nhiễm dioxin phục hồi chức năng

Chúng tôi đến, mang theo một ít quà giúp cho các cháu bị nhiễm dioxin (chất độc da cam) gồm khoảng 50 cái chăn, một ít tiền giúp trung tâm và mỗi cháu một phong bao lì xì. Nhìn nét mặt hân hoan rạng rỡ của các cháu, chúng tôi vô cùng xúc động.

Trẻ ở đây đa số bị bại não, một loại khuyết tật rất khó phục hồi để hòa nhập với cộng đồng. Gia đình bố mẹ có các cháu khuyết tật loại này rất khổ sở, việc chăm sóc tốn nhiều thời gian, vô cùng vất vả. Các bộ phận cơ thể của trẻ khuyết tật do dioxin thường bị co cứng nên việc cho ăn uống, bồng bế rất khó khăn.

Chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến một bà mẹ khoảng hơn 50 tuổi, mặt mày hốc hác, tay đang bồng ẵm một đứa trẻ có khuôn mặt trông rất già, chân tay co quắp, đầu oặt oẹo vì cổ yếu, tôi hỏi: “Cháu bao nhiêu tuổi?”. Bà mẹ nhìn tôi, cười mếu trả lời: “Dạ, 21 tuổi rồi ạ”. Một chị phụ nữ đứng bên cạnh cung cấp thêm thông tin: “Chị ấy không có chồng, kiếm con đó, vậy mà…”.

Chúng tôi thật sự cảm thông cho người mẹ này, ao ước có đứa con để khi già yếu nương tựa, vậy mà hơn hai mươi năm nay sự đời trái ngược, chị trở thành nơi nương tựa của đứa con khuyết tật. Nếu mai này, chị có mệnh hệ gì thì đứa trẻ ấy ai nuôi? Nó sẽ thế nào, một bài toán quá khó cho cuộc đời của chị.

Sáng nay, số trẻ có mặt ở trung tâm khoảng 50 em, một số được mẹ đi theo bồng ẵm, mớm ăn, đút uống; số còn lại được Ni sư Nguyệt Liên và nhóm thiện nguyện chăm sóc. Hiện nay, ở huyện Cam Lộ vẫn còn nhiều trẻ em khuyết tật có tình trạng tương tự nhưng trung tâm chưa tiếp nhận được vì thiếu điều kiện.

Dụng cụ phục hồi, chi phí ăn uống, đồ chơi kích thích khả năng vận động… tuy nói là Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ nhiễm dioxin nhưng còn thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị. Trẻ bại não cần sự can thiệp của vật lý trị liệu, vận động trị liệu, công việc trị liệu để thức tỉnh, kích hoạt não bộ. Tập trung trẻ về nơi trung tâm này là việc cần thiết, trẻ có cơ hội được giao tiếp, chất lượng sống của trẻ được cải thiện.

1.jpg

Ni sư Nguyệt Liên với các cháu bị phơi nhiễm dioxin - Ảnh: Lê Đàn

Các ni sư, sư cô và những người tình nguyện viên làm việc rất nhiệt tình với cái tâm từ bi vô lượng. Những mảnh hình hài co quắp, biến dạng thậm chí có trẻ lở loét, hôi tanh nhưng họ không ngại ngần chăm sóc, góp phần xoa dịu nỗi đau con người. Tôi đã chứng kiến và thấy cõi lòng mình mở ra…

Có tới nơi đây, chúng tôi mới thấy rõ được một góc khuất thân phận con người, những mảnh đời bất hạnh, họ rất cần sự quan tâm của cả cộng đồng xã hội. Tôi nhìn cảnh này mà ứa nước mắt, trong thâm tâm chỉ biết cầu nguyện sao cho mọi người biết quan tâm đến bầy trẻ khuyết tật nhiễm chất độc da cam đang sống ở vùng đất một thời bom đạn ác liệt này, để cho các cháu được nương nhờ.  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm từ thuở nhỏ

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm từ thuở nhỏ

GNO - Trong chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Đại đức Thích Khải Tuấn đã chia sẻ về nhân duyên được tiếp cận với báo từ rất nhỏ và chính hình ảnh Đức Phật, Bồ-tát, chư Tăng Ni trên báo đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm.
Cắt băng khai mạc triển lãm

Hà Nội: Khai mạc triển lãm Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại, hạnh phúc

GNO - Chiều 18-12, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức triển lãm Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô nhân tổng kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Văn minh, tiết kiệm trong hoạt động tại các cơ sở tự viện Phật giáo Thủ đô Hà Nội”.
[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Thái, Đồng Nai) cho biết: "Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên khổ to và cho đến bây giờ, hàng tuần, chư Ni trong viện đều đọc Báo Giác Ngộ. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được".

Thông tin hàng ngày