Phân ban Ni giới T.Ư tặng 500 phần quà tại vùng lũ

GNO - Sáng nay, 30-10, đoàn chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư do NT.Thích nữ Như Như, Phó Trưởng Phân ban đã tiếp tục đến tỉnh Quảng Bình tặng quà đến bà con tại 5 bản thuộc huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

ANH AB (2).jpg

NT.TN Nhật Khương động viên với bà con vùng lũ trước khi trao quà

Tháp tùng đoàn còn có chư Ni Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư: NT.Thích nữ Nhật Khương, NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm; SC.Thích nữ Huệ Đức, UVTT kiêm Phó Thư ký Phân ban và chư tôn đức Ni ủy viên.

Theo đó, đoàn đã đến tại 5 bản: Tăng Ký, Xà Khía, Bản Mới, Eo Bù, Bạch Đàn, Tân Ly thuộc xã Trường Sơn (H.Quảng Ninh) và xã Lâm Thủy (H.Lệ Thủy). Tại 2 xã, đoàn đã trao tặng 500 phần quà, mỗi phần 500.000 tiền mặt và nhu yếu phẩm gồm: gạo, mì gói, mùng, mền, thuốc Tây, áo mưa, nước lọc và bánh mì.

Được biết, người dân tại 2 xã này đa số là dân tộc thiểu số, quanh năm sống lam lũ bằng nghề làm nông. Trận lũ kinh hoàng 2020 đã cô lập nhiều bản làng thuộc các huyện vùng núi của tỉnh Quảng Bình, không thể lưu thông để trao đổi lương thực hay mua bán. Cuộc sống đã cơ cực nay lại khó khăn hơn.

ANH AB (3).jpg

Người dân vùng lũ tỉnh Quảng Bình được đoàn chia sẻ, động viên

ANH AB (4).jpg
NT.TN Nhật Khương trao đổi với đại diện địa phương

ANH AB (7).jpg
NT.TN Tịnh Nghiêm trao quà đến những gia đình ở vùng lũ Quảng Bình

ANH AB (1).jpg
SC.TN Huệ Đức trao quà chia sẻ với người dân vùng lũ

ANH AB (5).jpg
Đông đảo người dân đến nhận quà của đoàn từ thiện

Tin, ảnh: Như Tâm

(từ Quảng Bình)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày