Phật giáo An Nam tông tại Thái Lan hỗ trợ người dân

GNO - Chư Tăng chùa Hưng Thạnh (Wat Dhampanyaram) ở tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan hôm 2-4 đã cùng Phật tử thuộc Hiệp hội dòng họ Trakun Heng tại Thái Lan góp 1 triệu baht để tặng 2 máy thở cho bệnh viện Rajavithi, quận Ratchathewi, thủ đô Bangkok.

Ảnh 1.jpg


Chư Tăng chùa Hưng Thạnh nhận bàn giao máy thở và tịnh tài


Hoạt động trên nhằm chung tay hỗ trợ người dân Thái chống dịch Covid-19. Ngoài ra chùa còn chia sẻ với các lực lượng tham gia phòng dịch tuyến đầu tại văn phòng huyện Samphran, tỉnh Nakhon Pathom. Một số hoạt động nổi bật được Đại đức Thích Thiện Bảo (Ongpojjanakorngosol), trụ trì chùa Hưng Thạnh đã làm gồm đến thăm hỏi và tặng các vật dụng bảo hộ y tế như gel rửa tay khô, tấm chắn giọt bắn cho nhân viên chính phủ tại đây.

Ảnh 3.jpg
Đại đức Thích Thiện Bảo tặng gel rửa tay khô cho chiến sĩ cảnh sát và các cán bộ đang làm nhiệm vụ


Sáng qua, 9-4, nhà chùa cũng đã đến thăm và trao tặng xà phòng tắm gội, gel rửa tay khô, găng tay cao su cho bệnh viện Rajavithi, cùng tịnh tài 10.000 baht để hỗ trợ cho bệnh nhân và bệnh viện.

Ảnh 7.jpg
Đại đức Thích Thiện Bảo cùng chư Tăng trao tặng các vật dụng và tịnh tài đến Phó giám đốc Bệnh viện Rajavithi Phairod Khruekanchana

Ảnh 10.jpg
An vị tôn tượng Đức Dược Sư Quang Vương Lưu Ly Phật tại bệnh viện Rajavithi

Tại Hưng Thạnh, chùa tăng cường phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực chùa cũng như chánh điện, sắp xếp các thời khóa công phu hợp lý, giữ khoảng cách an toàn để thực hiện theo đúng tinh thần của chính phủ chỉ thị.

Quảng Đạt - Trần Lê Phát
(từ Thái Lan)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày