Phật giáo Q.7 bố-tát đầu mùa an cư

GNO - Ngày 5-7 (15-5-Canh Tý), chư tôn hành giả an cư trên địa bàn quận đã vân tập về trường hạ tập trung Long Hoa cổ tự (Q.7, TP.HCM), trang nghiêm cử hành lễ bố-tát đầu mùa an cư PL.2564.

H1.jpg

Chư tôn đức quang lâm chứng minh lễ bố-tát

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Đạt Phước, Chứng minh BTS GHPGVN Q.7, Thiền chủ hạ trường; HT.Thích Giải Thắng, Chứng Minh BTS Phật giáo Q.7, Phó Thiền chủ hạ trường; HT.Thích Lãng Huỳnh, Trưởng BTS Phật giáo Q.7, Phó Thiền chủ hạ trường, HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS Phật giáo Q.Thủ Đức, Trưởng Tông phong Tông Thiên Thai Giáo Quán.

Trong buổi lễ, hơn 60 hành giả an cư tại các điểm an cư tập trung và tại chỗ trên địa bàn quận trang nghiêm cử hành lễ bố-tát đầu mùa an cư và lắng nghe đạo từ sách tấn từ chư tôn đức Chứng minh.

Trong dịp này, đông đảo Phật tử từ khắp nơi trên địa bàn thành phố nói chung và Phật tử đạo tràng chùa Quang Minh (Q.7, TP.HCM) nói riêng đã trang nghiêm thiết lễ cúng dường trai Tăng tại hạ trường Long Hoa cổ tự; hồi hướng công đức nguyện cầu cho quốc thới dân an, chúng sanh an lạc và đồng nhất tâm cầu nguyện cho Anh linh Trung tướng Đặng Kinh, nguyên Tư lệnh Quân khu 3, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

H3.jpg

ĐĐ.Thích Tắc Thiện hướng dẫn gia đình Trung tướng Đặng Kinh và Phật tử cúng dường trai tăng

H2.jpg

Chư tôn đức chứng minh lễ cúng dường, hồi hướng công đức và thọ trai

G.H - Ảnh: T.T.T

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày